22/03/2012 - 21:12

MỸ

Diễu hành đòi công lý cho thiếu niên da màu bị bắn chết

Ảnh: Reuters

Hôm 21-3, hàng trăm người đã kéo xuống đường phố New York để diễu hành đòi công lý cho Trayvon Martin, một thiếu niên da đen 17 tuổi bị bắn chết tại Sanford, bang Florida hồi tháng trước. Trong đoàn người diễu hành có cả bố mẹ của Martin (ảnh). Họ yêu cầu các cơ quan chức năng phải tiến hành bắt giữ và truy tố kẻ đã gây ra cái chết của Martin.

Vụ việc xảy ra vào ngày 26-2 năm nay. Trayon Martin đã bị George Zimmerman, một dân phòng ở Florida, bắn chết khi đang trên đường trở về một khu dân cư ở Sanford. Nhiều nhân chứng cho biết Martin không có vũ trang. Nhưng Zimmerman lại không bị buộc tội. Zimmerman nói rằng thiếu niên da đen ấy đã tấn công ông và ông bắn trả để “tự vệ”. Tuy nhiên, người thân của Martin cho rằng có sự bao che nhằm giấu tội của Zimmerman. Vụ việc nhạy cảm này nhanh chóng bị đẩy lên thành các cuộc biểu tình, phản đối của cộng đồng người da màu ở khu vực ngoại ô Orlando, lan tới tận Văn phòng Thống đốc Florida Rick Scott hôm 20-3. Chưởng lý Hạt Seminole, ông Norm Wolfinger cho biết sẽ nhanh chóng tiến hành điều tra, xem xét lại các chứng cứ liên quan tới vụ này để giải tỏa tình hình căng thẳng hiện nay.

LÊ THÁI (Theo AP)

Chia sẻ bài viết