Gần đây, các chương trình truyền hình thực tế (THTT) rộ lên trào lưu tuyển chọn thí sinh theo kiểu giám khảo- huấn luyện viên dùng lời lẽ ngon ngọt để giành thí sinh về đội của mình. Những lời hứa "một bước lên mây" đến những màn đấu khẩu phản cảm của các nghệ sĩ trong vai giám khảo- huấn luyện viên, đã biến thí sinh thành trò mua vui trên sóng truyền hình.
Mở đầu cho xu hướng này là chương trình THTT The Voice- phiên bản Việt Nam là "Giọng hát Việt"- với hình thức thí sinh được quyền chọn huấn luyện viên để đồng hành cùng mình trong suốt cuộc thi. Tiếp sau đó, một số chương trình cũng ăn theo như "VIP Dance", "Thần tượng Bolero", "Đấu trường tiếu lâm", "Cười xuyên Việt 2016"
Để thí sinh chọn mình, huấn luyện viên diễn đủ chiêu trò trên truyền hình: tặng quà, lau mồ hôi, mời uống nước ngay trên sân khấu hay năn nỉ, thậm chí
khóc. Bên cạnh đó, huấn luyện viên nào cũng nói lời có cánh để chiêu dụ thí sinh. Ngon ngọt với thí sinh rồi tranh cãi với huấn luyện viên đối thủ, khiến khán giả khó chịu bởi phần diễn trò giành giật ấy đôi khi còn nhiều thời lượng hơn cả phần thi diễn trổ tài của thí sinh.
 |
|
3 “quân sư” của chương trình “Cười xuyên Việt 2016”. Ảnh: vdtonline.vn |
Sau 3 tập phát sóng của "Cười xuyên Việt 2016" (phát lúc 21 giờ thứ năm hằng tuần trên THVL1), khán giả phát chán với phần giành giật thiếu văn hóa của hai đội quân sư là Huỳnh Lập- Puka và Nam Thư- Diệp Tiên. Sau mỗi phần thi, các "quân sư quạt mo" cứ la hét rồi quơ tay múa chân, làm huyên náo sân khấu để giành thí sinh. Phản cảm nhất là hai nữ quân sư lên sân khấu nhảy thi để
thí sinh chọn mình. Có nữ quân sư còn đòi "quỳ lạy" quân sư đồng đội để "em ấy về đội của mình". Hay trước đó, có nghệ sĩ làm huấn luyện viên trong một số chương trình đã đòi tặng kim cương, nhà, thậm chí là gây hấn với đồng nghiệp để có được thí sinh.
Kỳ công giành giật là vậy nhưng sau khi đã chọn, huấn luyện viên, quân sư ấy liệu có thực hiện được lời hứa giúp thí sinh nổi tiếng? Một vài tập của vòng "Song đấu" chương trình "Đấu trường tiếu lâm" (phát lúc 21 giờ 45 thứ 3 hằng tuần trên kênh HTV7) vừa qua, thí sinh sau khi được giành về các đội, đã bị tạt gáo nước lạnh với những nhận xét không thể khắc nghiệt và xúc phạm hơn từ chính những nghệ sĩ đã dùng mọi cách để lôi kéo họ: "Anh không chọn em nữa vì không muốn em mất thời gian vô ích", "Em nên chọn một nghề khác phù hợp hơn vì thực sự em không có tố chất hài"
Dư luận còn hoài nghi về chất lượng của những nghệ sĩ đóng vai giám khảo, huấn luyện. Huỳnh Lập, Nam Thư hay Puka trong "Cười xuyên Việt 2016" đều được biết đến qua một số chương trình THTT gần đây nhưng phong độ rất thất thường. Họ diễn còn chưa xong thì làm quân sư hiến kế chỉ dạy được cho ai? Thậm chí, nhiều nghệ sĩ đã nổi tiếng nhưng làm huấn luyện viên chưa chắc tốt. Bởi, làm thầy người khác đâu phải dễ.
Hứa lời có cánh, vẽ cho thí sinh một hào quang để tìm cái gật đầu của thí sinh, các huấn luyện viên, giám khảo, quân sư đã gieo vào những bạn trẻ yêu nghệ thuật bao ước mơ, kỳ vọng. Để rồi cũng chính họ lại dập tắt ước mơ đó của thí sinh. Giành giật thí sinh như trò mua vui giờ thật lố lăng!
Đăng Huỳnh