Nhắc đến Bollywood, nhiều người nghĩ ngay đến những phim tình cảm sướt mướt kèm theo những màn hát, nhảy cùng với bối cảnh rực rỡ sắc màu mang đậm văn hóa Ấn Độ. Tuy nhiên, giờ đây Bollywood đã thích ứng với thời đại hơn: họ đã có các phim bom tấn hành động, hay về những vấn đề tiêu cực trong xã hội, phim hài những chủ đề vốn vẫn bị coi là điều kiêng kỵ ở nước Nam Á này.
Vicky Donor” được xem là phim thử nghiệm mới nhất trong làn sóng mới của điện ảnh Bollywood - vốn có lắm những điều kiêng kỵ. “Vicky Donor” kể về một người đàn ông thất nghiệp và lười biếng tên là Vicky được một bác sĩ thuyết phục hiến tinh trùng để kiếm tiền. Anh ta chấp nhận làm việc đó, nhưng giấu nhẹm với cô người yêu mới của mình. Theo ông John Abraham - nhà sản xuất của phim “Vicky Donor”: trong phim vẫn đan xen những màn hát, múa đặc trưng của phim Ấn Độ, song nội dung phim lại hoàn toàn mới. “Khán giả Ấn Độ chưa bao giờ xem phim kiểu này” John Abraham nói.
Nam diễn viên kiêm nhà sản xuất Aamir Khan cũng là trong số những người phá bỏ các ranh giới truyền thống của phim Ấn Độ. Phim hài “Delhi Belly” của anh đã khiến các nhà phê bình bảo thủ tức giận bởi những yếu tố hài và lời thoại khá tục. Người ta ngạc nhiên khi những chi tiết đó không bị cắt sau khi qua hội đồng kiểm duyệt. Phim đã gây nên những cuộc phản đối tại các rạp chiếu và thậm chí còn bị kiện lên tòa án với cáo buộc mang nội dung khiêu dâm, tục tĩu và xúc phạm tôn giáo..! Thế nhưng, phim vẫn được trình chiếu ở khắp các rạp và trở thành tác phẩm ăn khách được “sùng bái” bởi những người trẻ Ấn Độ ở đô thị hiện đại.
Có thể nói giờ đây Bollywood rất táo bạo trong cách chọn đề tài. Có không ít phim đi sâu mô tả các vấn đề nhức nhối của người Ấn, đặc biệt là cuộc sống của người dân ở nông thôn. Một trong những vấn đề đáng quan tâm ở các vùng nông thôn Ấn Độ hiện nay là những vụ tự tử của nông dân đang ngày càng tăng do sức ép từ cuộc sống khó khăn, vất vả. Đạo diễn Anusha Rizvi cùng ê-kíp của mình đã cho ra đời phim “Peepli Live” đậm chất trào lộng. Sau 2 tuần phát hành, phim này đã đạt được doanh thu lớn và là phim được Ấn Độ đề cử cho hạng mục phim nước ngoài hay nhất của giải Oscar lần thứ 83. Chạm được đến mảng đề tài nông thôn là một thành công của Bollywood. Đạo diễn trẻ tuổi Abhishek Chaubey phấn khởi nói: “Cuối cùng thì chúng tôi cũng đang làm những bộ phim về một Ấn Độ mà đáng lẽ phải được đề cập đến từ lâu rồi”.
Bên cạnh khắc họa cuộc sống nông thôn, Bollywood đang cho thấy sự hé mở của một bước chuyển biến quan trọng khác: thể hiện vấn đề tình dục trên màn ảnh. “Love, Sex, and Betrayal” của đạo diễn Banerjee là phim mới nhất trong một loạt các sản phẩm điện ảnh thay đổi truyền thống làm phim ở Ấn Độ. Trước kia, trên màn ảnh Bollywood, khi một đôi nam nữ sắp hôn nhau, ống kính sẽ hướng vào những cảnh có tính biểu tượng, chẳng hạn như 2 bông hoa ngả vào nhau hoặc đôi chim ríu rít bên nhau. “Love, Sex and Betrayal” đã tạo một bước đột phá khi nó loáng thoáng có những cảnh “nóng” ở mức chấp nhận được. Mặc dù những phim như thế chưa nhiều để có thể tạo thành một xu hướng nhưng sự xuất hiện của chúng có thể là tín hiệu báo về một sự đổi mới trong quan niệm về tình dục trên màn ảnh Bollywood.
Những vấn đề về đẳng cấp, nạn giết chóc và quấy rối tình dục cũng là những chủ đề được Bollywood đưa lên màn bạc trong vài năm trở lại đây. Có thể thấy nới lỏng các tục lệ xã hội, đặc biệt là trong giới trẻ, là một trong những nhân tố thúc đẩy của làn sóng phim mới để có nhiều chủ đề và hình ảnh táo bạo xuất hiện trên màn bạc và truyền hình của Ấn Độ.
Duyên Khánh (Theo IndiaTimes, Wall Street Journal)