19/04/2008 - 22:13

Thơ

Đêm Khai Long*

TRẦN HOÀI LINH

Biển mùa này hiền hòa và dễ thương

Cứ bền bỉ ngày cười đêm hát


Đêm Khai Long không thể nào chợp mắt

Gối nghiêng đầu nghe muôn điệu sóng reo

Rừng lên tiếng hợp âm cùng đất

Nhắc thời xa bi tráng kiêu hùng

Người mở cõi vốn quen màn trời chiếu đất

Thương miền Nam ruột thịt quê hương

Âm thanh vọng những lời rất thật

Ba mươi năm sinh tử hãi hùng...

Cả dân tộc chìm trong máu lửa

Cứu giống nòi giành giữ non sông

Để hôm nay cháu con vững tin vững bước

Nhắm tương lai rạng rỡ vô ngần...


Đêm Khai Long nằm nghe sóng vỗ

Trải hết lòng chưa tỏ thấu tình thương.

---------------

(*) Thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Chia sẻ bài viết