21/06/2020 - 06:24

Dân New York tuần hành kỷ niệm ngày lễ Juneteenth 

Chiều 19-6 theo giờ địa phương, hàng nghìn người đã đổ ra đường phố, công viên và quảng trường ở New York (ảnh) để kỷ niệm Juneteenth - ngày lễ kỷ niệm chấm dứt chế độ nô lệ ở Mỹ mà nếu không có các cuộc biểu tình bạo loạn sau vụ công dân da màu George Floyd qua đời khi bị cảnh sát bắt mới đây thì gần như rất ít người Mỹ nhớ đến ngày này.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại New York, nhiều người, đủ các sắc tộc, màu da cho biết năm nay là lần đầu tiên họ chào đón ngày Juneteenth trong đời, bởi họ bỗng nhận ra vấn đề phân biệt chủng tộc ở Mỹ vẫn còn rất nặng nề sau cái chết của George Floyd. Người dân đã tuần hành hòa bình khắp các ngả đường và hát vang “Không có công lý, không có hòa bình”.

Sau các cuộc biểu tình bạo loạn thời gian qua, các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội ở New York bắt đầu nhớ đến ngày Juneteenth nhiều hơn và ủng hộ mạnh mẽ để đưa ngày này thành ngày lễ quốc gia sau khi Thống đốc Andrew Cuomo ra sắc lệnh hồi đầu tuần để Juneteeth trở thành ngày nghỉ lễ của công chức làm việc cho tiểu bang.

Ngày 19-6, Thị trưởng New York Bill de Blasio cũng tuyên bố Juneteeth sẽ trở thành ngày nghỉ chính thức của công chức và các trường học tại thành phố New York kể từ năm 2021.

Ngày lễ kỷ niệm chấm dứt chế độ nô lệ Juneteenth năm nay tới đúng vào lúc cả nước Mỹ vừa trải qua hai tuần biểu tình bạo loạn đẫm máu khiến giới chức các bang phải điều tra hàng loạt vụ cảnh sát đánh người biểu tình và người biểu tình đánh cảnh sát.

Trong lịch sử nước Mỹ, Juneteenth đánh dấu ngày 19-6-1865, khi Tướng Gordon Granger của quân đội Liên minh đến Galveston, Texas, và tuyên bố nô lệ được tự do. Đến năm 1964, Mỹ đã luật hóa việc nghiêm cấm kỳ thị dựa trên chủng tộc, nhưng người Mỹ gốc Phi vẫn chịu nhiều kỳ thị và phân biệt đối xử cho đến tận những ngày này của thế kỷ 21.

Hải Vân

Chia sẻ bài viết