05/04/2026 - 11:54

Gia đình ở Cần Thơ mừng Lễ 30-4 sớm, chào đón bà con đến chụp ảnh miễn phí

(CTO) - Với cờ hoa rực rỡ, cùng nhiều cảnh trí đẹp mắt, một gia đình ở TP Cần Thơ mừng 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) sớm và chào đón bà con, du khách đến tham quan, chụp ảnh miễn phí.

Nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, với những góc chụp đẹp.

Nhiều tiểu cảnh sáng tạo, lan tỏa tinh thần tự hào.

Đó là nhà của chị Nguyễn Thị Huệ (Huệ Thi), ngụ phường Long Tuyền, TP Cần Thơ. Từ đường Nguyễn Văn Cừ, khách chạy đến vòng xoay ngã 5 giao với đường Hoàng Quốc Việt và cầu Cống Âu Thuyền Hàng Bàng, rẽ vào cầu Cống Âu Thuyền Hàng Bàng, vừa đến chân cầu bên kia là thấy nhà chị Huệ, phía tay phải.

Chị Huệ cho biết, chị vừa cất nhà mới và dời về đây ở không lâu nên muốn trang trí cảnh trí cho thật đẹp, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón dịp Lễ 30-4. Không chỉ làm đẹp cho nhà mới, chị Huệ còn mong muốn đón nhiều khách đến tham quan, chụp ảnh.

Hai em nhỏ tạo dáng bên các cảnh trí.

Hai em nhỏ trong trang phục đẹp, ấn tượng.

Những bức ảnh ý nghĩa lan tỏa tinh thần yêu nước.

Nhiều cảnh trí được chị Huệ Thi trang trí rất bắt mắt như cờ, hoa, gian hàng báo giấy, cây xanh, tiểu cảnh xưa… “Gia đình sẵn sàng chào đón mọi người đến tham quan, chụp ảnh, không cần xin phép hay bất cứ chi phí gì. Điều làm chúng tôi vui nhất là tạo điểm tham quan cho mọi người và đặc biệt hơn là lan tỏa những bức ảnh đẹp đậm cảm hứng về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, yêu chuộng hòa bình” - chị Huệ Thi nói.

Niềm vui lan tỏa trước thềm Lễ 30-4.

Chị Huệ Thi cho biết, chị chọn Báo Cần Thơ không chỉ để trang trí mà còn lan tỏa tờ báo của thành phố mình.

Không khí tại nhà chị Huệ Thi trước dịp Lễ 30-4.

Không chỉ là một không gian trang trí rực rỡ sắc màu, ngôi nhà của chị Huệ còn trở thành điểm hẹn ấm áp, nơi mỗi người có thể lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa trong dịp lễ trọng đại của đất nước. Từ những góc nhỏ giản dị đến những tiểu cảnh được chăm chút tỉ mỉ, tất cả đều góp phần gợi nhắc về ký ức, lịch sử và niềm tự hào dân tộc.

Giữa nhịp sống hiện đại, cách làm mộc mạc nhưng đầy tâm huyết của gia đình chị Huệ đã lan tỏa những năng lượng tích cực đến cộng đồng. Chính từ những không gian như thế, tinh thần của Lễ 30-4 lại được tiếp nối đầy trẻ trung, sống động và gần gũi hơn trong đời sống thường nhật.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết