21/03/2011 - 08:39

Album “Phương Vy 20+2”

Đầm ấm yêu thương với những bài hát về gia đình

Ảnh: Softvnn.com.vn

Ca sĩ Phương Vy vừa giới thiệu album “Phương Vy 20+2”, do Công ty TNHH quảng cáo và truyền thông Người Tinh Ngịch sản xuất và phát hành. Điểm đặc biệt của album là Phương Vy hát cùng với những người thân của cô những bài hát về gia đình, tình thân với đầy cảm xúc đầm ấm yêu thương.

Phương Vy là ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi Việt Nam Idol 2007 lần đầu tiên. Có một giọng ca khỏe, truyền cảm, cùng lối trình diễn cuốn hút, bước vào làng ca nhạc, Phương Vy đã chinh phục khán giả qua các album như: “Lúc mới yêu”, “Có đôi lần”...

“Phương Vy 20+2” là album đầu tiên nằm trong dự án âm nhạc “The Family album” của cô. Khán thính giả thú vị khi nghe “Phương Vy Idol” hát cùng với cha mẹ và hai người em trong album này. Điểm mạnh của Phương Vy là gia đình đều là nghệ sĩ: mẹ là ca sĩ Thanh Mai, cha là nghệ sĩ ghi ta Tuấn Tùng, còn hai người em: Phương Trinh và Tuấn Minh cũng là ca sĩ.

Giải thích về tên album “Phương Vy 20+2”, Phương Vy cho rằng đó là con số 20 năm mà Phương sống trong mái ấm gia đình và hơn 2 năm Phương Vy thật sự trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. 12 ca khúc trong album đều là những ca khúc viết về tình cảm gia đình, những trải nghiệm của cuộc sống: “Cho con”, “Lời mẹ ru”, “Ca dao mẹ”, “Lời ru cho con”, “Gia đình”, “Ngày em hát”, “Khúc ru”... của các tác giả: Phạm Trọng Cầu, Trịnh Công Sơn, Xuân Phương, Hoàng Anh, Hồng Kiên... Ngoài hai ca khúc “Gia đình” và “Ngày em hát” được viết riêng cho Phương Vy thì các ca khúc còn lại đều đã được nhiều thế hệ khán thính giả yêu thích. Các bài hát có giai điệu trong sáng, ấm áp, ca từ đẹp, xúc cảm.

“Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con. Vì con là con ba, con của ba rất ngoan. Vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền” (“Cho con”) – Phương Vy đã nhớ lại tuổi thơ mình như thế đó. Một tuổi thơ êm đềm, được lớn lên bên tình thương của mẹ, sự bảo bọc của cha sẽ theo chúng ta đến trọn cuộc đời. Và tuổi thơ của mỗi người còn lớn lên từ lời ru ngọt ngào của mẹ: “Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn, đong đưa võng buồn. Mẹ ngồi ru con mây qua đầu ghềnh, lạy trời mưa tuôn. Lạy trời mưa tuôn, cho đất sợi mềm, hạt mầm vun lên. Mẹ ngồi ru con, nước mắt nhọc nhằn, xót xa đời mình...” (“Ca dao mẹ”). Còn đầy ắp những kỷ niệm về gia đình, về cha mẹ được gửi gắm qua từng ca khúc trong album.

Nghe album, người yêu nhạc lại liên tưởng đến tổ ấm yêu thương của mình, để tự dặn lòng: “Ngày mai con khôn lớn, bay đi khắp mọi miền. Con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương!”.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết