24/05/2016 - 09:31

Cứu giúp gia đình khốn khó

Gia đình có 2 người tàn tật là mẹ già và chồng, lại thêm ba con nhỏ, lớn nhất mới 10 tuổi, nhỏ nhất 11 tháng tuổi, nay ốm mai đau, chị Đỗ Thị Ngọc Yến (35 tuổi), ở ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), một mình ngược xuôi bươn chải, gồng gánh để chăm lo cho cả nhà. Cuộc sống gia đình chị Yến ngày càng thắt ngặt, bế tắc…

Sớm mồ côi cha mẹ, năm 4 tuổi, chị Yến được mẹ nuôi là dì Nguyễn Thị Bảy (61 tuổi) xin về nuôi, với ước mong mẹ con hôm sớm hủ hỉ, tựa nương. Mẹ nuôi chị Yến bị di chứng sốt bại liệt từ nhỏ, đôi chân yếu ớt, đi đứng khó khăn. Chị Yến không được học hành, không biết chữ nhưng sớm có ý thức tự lập, giỏi giắn làm thuê, quán xuyến nhà cửa, chăm sóc mẹ bệnh tật. Hàng xóm láng giềng đều khen mẹ nuôi chị Yến có phước, có con gái hiếu hạnh.

Dù gia cảnh nghèo khó, chị Yến hết lòng chăm lo gia đình, hiếu thảo với mẹ.

Duyên nợ đẩy đưa chị Yến quen biết và kết hôn với anh Huỳnh Chí Thành (51 tuổi), chung cảnh nghèo khó, cút côi. Giống như mẹ chị Yến, anh bị di chứng của căn bệnh sốt bại liệt, khiến đôi chân tàn tật, không làm được việc nặng. Trước khi kết hôn với chị Yến, anh Thành làm nghề sạc bình, sửa xe ở quận Ninh Kiều. Chị Yến chia sẻ: "Cảm thông hoàn cảnh tàn tật, tôi kết hôn với anh Thành để nương tựa nhau, vươn lên trong cuộc sống. Đến khi lấy nhau rồi, cảnh khổ càng thêm khổ". Mẹ và chồng tàn tật, nên việc nhà trong ngoài, đều do chị Yến đảm đương. Chị Yến bộc bạch: "Nhiều lúc khổ quá tôi muốn buông xuôi nhưng thương người thân, thương các con nên lại gắng gượng tiếp tục lao động kiếm sống, không quản ngại nắng mưa, cực nhọc". Nhà không ruộng đất, chị Yến siêng năng làm lụng nhiều nghề. Mỗi sáng, chị chu toàn cơm nước cho cả nhà, rồi tất tả nhận việc làm thuê như: hái đậu, làm cỏ mướn… cho hàng xóm, mỗi ngày kiếm vài chục ngàn đồng. Ngoài làm thuê, chị còn tranh thủ trồng thêm rau cải, nuôi vịt, nuôi heo… Tuy nhiên, dù làm lụng vất vả nhưng một mình chị Yến khó gánh gồng cả gia đình 6 miệng ăn. Do thu nhập bấp bênh, không có điều kiện ăn uống bồi bổ nên các con anh chị èo uột, xanh xao, thường xuyên bệnh tật. Mỗi lần các con bệnh, chị Yến chỉ nhính chút ít tiền ra chợ xã mua vài liều thuốc giảm đau, hạ sốt rồi thôi. Con trai đang học lớp 3, chị không có tiền đóng học phí, mua tập vở, chủ yếu nhờ nhà trường hỗ trợ… Gia đình quá khó khăn, đầu năm 2016, địa phương đã xét đưa chị vào diện hộ nghèo. Hiện tại, cả nhà sống trong căn nhà mái lá cất tạm với cây tạp, gió tạt mưa lùa…

Chị Lê Thị Như Ý, cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo xã Tân Thới, cho biết: "Gia đình anh Thành – chị Yến thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Trong gia đình có đến hai người tàn tật, cuộc sống rất đỗi khốn khó. Chị Yến chịu khó làm mướn để chăm lo cho gia đình, rất hiếu thảo với mẹ nuôi. Mặc dù địa phương có quan tâm nhưng do điều kiện hạn chế nên sự giúp đỡ có hạn; rất mong cộng đồng mở rộng lòng nhân ái, hỗ trợ để gia đình chị Yến vượt qua giai đoạn khó khăn".

Bài, ảnh: Y LAN

Chia sẻ bài viết