12/09/2011 - 15:02

NGÀNH GIÁO DỤC QUẬN Ô MÔN BƯỚC VÀO NĂM HỌC MỚI

Cùng chăm lo cho học sinh đến trường

Những tiết học đầu tiên ở Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo - Trường đạt chuẩn quốc gia của quận Ô Môn. Ảnh: CTV

Cũng như các địa phương khác trong thành phố, quận Ô Môn có truyền thống chăm lo cho giáo dục. Từ lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đến từng người dân đều đồng lòng lo cho học sinh đến trường. Nhờ vậy, ngay sau ngày khai giảng, việc dạy và học ở các trường trên địa bàn sớm đi vào nề nếp.

Những ngày đầu tựu trường, em Nguyễn Văn Quân, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, rất lười đi học. Mỗi sáng, đưa được con trai vào lớp là một thành công với chị Trần Thị Quỳnh, nhà ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Thế nhưng, sau khai giảng, Quân tự động dậy sớm và cùng mẹ đến trường. Hỏi mãi, chị Quỳnh mới biết do trường mới đẹp, có sân rộng nên Quân rất thích đến trường để chơi đùa cùng bạn bè. Tâm trạng phấn khởi, thích học trường mới là tâm trạng chung của nhiều học sinh.

Nhớ lại ngôi trường Nguyễn Tri Phương cũ, nhiều phụ huynh không khỏi ái ngại. Chị Quỳnh nói: “Ngôi trường gần chợ đã quá cũ, từ thời vợ chồng tôi còn học tiểu học. Phòng học thì ẩm thấp, xuống cấp, thiếu ánh sáng. Trường lại gần với mé sông, nên cho con đi học mà tôi chẳng an tâm chút nào”. Trường mới được xây dựng cách trường cũ hơn 500m, với tổng diện tích xây dựng hơn 11.000m2. Giai đoạn 1 đã hoàn thành 10 phòng học, 6 phòng chức năng vừa đưa vào sử dụng ngay ngày khai giảng. Thầy Lê Hoàng Thông, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, nói: “Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại sẽ giúp thầy và trò dạy và học tốt hơn. Không những vậy, trường mới sẽ thu hút các em đến trường, phụ huynh sẽ an tâm hơn khi cho con vào học”.

Ngoài Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương được xây dựng mới, bằng nhiều nguồn kinh phí, quận Ô Môn đã và đang thi công nhiều công trình trường học khác, như: 8 phòng học ở Trường Mẫu giáo Phước Thới, 9 phòng học ở Trường Tiểu học Trưng Vương, 8 phòng học ở Trường Mẫu giáo Trường Lạc, 8 phòng học ở Trường Mẫu giáo Long Hưng và một số phòng chức năng... Bên cạnh đó, ngành giáo dục cũng xây dựng thêm 6 nhà vệ sinh cho Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo và thay mái tol cho Trường Mầm non Sao Mai... Đến nay, quận Ô Môn đã có 10 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt trên 32%. Đây cũng là một trong những đơn vị có tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cao của thành phố. Bước vào năm học mới, các trường trên địa bàn quận Ô Môn đều được tôn tạo, sửa chữa, tạo cảnh quan xanh- sạch- đẹp thu hút học sinh đến trường...

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Cần Thơ, các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể quận Ô Môn đã tập trung chăm lo cho học sinh nghèo, không để các em vì nghèo mà bỏ học. Công tác lo 3 đủ “đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở đến trường” cho học sinh được ngành giáo dục quận Ô Môn phối hợp với địa phương thực hiện ngay trong hè 2011. Ông Tống Chí Vĩnh, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn, cho biết: “Ngay trong hè, ngành yêu cầu các trường rà soát từng đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn để có kế hoạch hỗ trợ phù hợp. Nếu thấy quá khả năng, trường báo cáo cho ngành để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, không để học sinh vì nghèo mà bỏ học”. Nhờ triển khai chi tiết, cụ thể và đã thành thói quen từ các năm học trước, nên công tác vận động các mạnh thường quân cùng chăm lo “3 đủ” cho học sinh của các trường không quá khó khăn. Theo tính toán sơ bộ, tổng số tiền các đơn vị hỗ trợ cho ngành giáo dục quận Ô Môn lo cho học sinh nghèo đầu năm học mới gần 150 triệu đồng. Tấm lòng của các mạnh thường quân luôn được ngành giáo dục quận Ô Môn trân trọng và danh sách các mạnh thường quân hỗ trợ cho các hoạt động chăm lo cho các em học sinh đến trường hằng năm được kéo dài thêm. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học và Liên đoàn Lao động thành phố... cũng đã có những động thái tích cực để hỗ trợ các em học sinh. Em Trần Văn Tường, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng, nói: “Đầu năm học, mẹ con chưa mua tập được, thì con được tặng 10 quyển tập, nên mẹ khỏi mua cho con”. Ba của Tường làm bốc vác ở nhà máy xay lúa, mẹ không nghề nghiệp chỉ ở nhà nên hầu như tiền công của cha Tường ngày nào xài hết ngày đó, mua một quyển tập, cây viết với gia đình em không dễ dàng. Do đó, phần quà tuy ít, nhưng là niềm động viên lớn, hỗ trợ kịp thời để Tường an tâm đến trường.

Đội ngũ giáo viên là một trong những yếu tố quyết định góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Hiểu được đều đó, thời gian qua, ngành giáo dục quận Ô Môn không ngừng chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ. Đến nay, hầu hết giáo viên của quận đều đạt và vượt chuẩn. Để giáo viên nắm bắt được nội dung, chương trình trước khi bước vào năm học mới, ngay trong hè, ngành giáo dục quận đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn hè về chuyên môn, chính trị... cho hàng trăm giáo viên. Ông Tống Chí Vĩnh, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn, cho biết thêm: “Do tình hình các loại dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên ngành giáo dục cũng đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng quận tổ chức tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng bệnh chân tay miệng... cho giáo viên các trường”...

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, chỉ một tuần sau khai giảng, các trường trên địa bàn quận Ô Môn đã đi vào nề nếp. Công tác vận động học sinh ra lớp cũng thuận lợi, 100% học sinh 6 tuổi và gần 100% học sinh 5 tuổi đã đến trường. Một năm học mới hứa hẹn nhiều thành tích đang đến với Ô Môn...

HÀ THANH

Chia sẻ bài viết