09/06/2012 - 08:18

Phim “The Book of Eli”

Con người chân chính cần có lý tưởng sống cao đẹp

“The book of Eli” là một câu chuyện thấm đẫm tính nhân văn, kể về chàng chiến binh Eli quả cảm, vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ cuốn sách giúp nhân loại tạo dựng thế giới sau cuộc chiến tranh phi nghĩa. Phim gởi gắm thông điệp ý nghĩa về lý tưởng sống cao đẹp, khơi gợi lòng tin của con người về tương lai tươi sáng trong một thế giới tro tàn...

Phim đạt doanh thu 157 triệu USD, phát sóng 19 giờ, thứ bảy ngày 9- 6-2012 trên kênh Cinemax.

 Diễn viên Denzel Washington trong vai chiến binh Eli. 

Sau cuộc chiến tranh thế giới cuối cùng, trái đất trở nên hoang tàn đổ nát, chỉ còn một số ít người sống sót. Eli, một người đàn ông đơn độc rong ruổi qua những vùng đất chết để thực hiện sứ mạng: mang “cuốn sách có quyền năng” giúp loài người xây dựng lại thế giới đến nơi an toàn. Một ngày nọ, Eli dừng chân tại một thị trấn điêu tàn ở nước Mỹ. Nơi đó có Carnegie- gã thủ lĩnh tham vọng đang truy lùng quyển sách mà Eli cất giữ. Phát hiện âm mưu của Carnegie, Eli nhanh chóng ra đi. Đồng hành cùng Eli là Soloran- con gái của tình nhân Carnegie...

Khai thác đề tài về ngày tận thế, cặp đạo diễn Allen và Aibert Hughes đã không làm người xem thất vọng. “The book of Eli” cuốn hút bởi sự pha trộn giữa yếu tố hành động và viễn tưởng. Phim mở màn khá ấn tượng với cảnh tượng bề mặt địa cầu bị xới tung, bãi tha ma vô tận nhuốm màu tang tóc và một người đàn ông da màu mang tên Eli chiến đấu với bọn người hung hãn để bảo vệ cho một cuốn sách. Vẻ ảm đạm, lạnh lẽo của một thế giới đổ nát cùng với bí mật về cuốn sách dẫn dắt khán giả phải dõi mắt theo hành trình gai góc của chiến binh Eli...

Bên cạnh kỹ xảo dàn dựng những pha hành động tuyệt vời, tạo được cảm giác hồi hộp khi nhân vật chính chiến đấu với kẻ thù, “The book of Eli” còn là một bài tráng ca về con người dũng cảm bất chấp mọi nguy hiểm, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì vận mệnh của nhân loại. Phim phát đi một thông điệp mang tính nhân văn sâu sắc: đề cao sự tận tụy bảo vệ cho những giá trị cao đẹp, ca ngợi lý tưởng sống của con người và khơi gợi niềm tin về tương lai tươi sáng trong một thế giới bị tàn phá.

Thêm một điểm cộng cho phim là hiệu ứng hình ảnh và âm thanh được đầu tư khá kỹ lưỡng. Nhịp phim dàn trải, nhiều phân cảnh như nhà cửa, cầu cảng bị sụp đổ, lô cốt bỏ hoang, vùng đất hoang lạnh, bước chân cô độc của Eli trên con đường thênh thang... được đặc tả chậm, kết hợp với hiệu ứng âm thanh như tiếng gió rít, tiếng vang vọng khô khốc... tạo nên cảm giác lắng đọng, xa xôi và huyền hoặc...

Dàn sao trong “The book of Eli” khá nặng ký. Nam diễn viên chính Denzel Washington trong vai Eli từng được 2 giải Oscar cho phim hành động “Training day” và “Hurricane”, anh còn 3 lần đoạt giải Quả cầu vàng. Trong “The book of Eli”, Denzen đã lột tả được hình tượng của nhân vật Eli qua nét mặt trầm tĩnh, ánh mắt cương nghị, toát lên khí chất của một chiến binh quả cảm. Sóng đôi với Denzel, nữ diễn viên xinh đẹp Mila Kunis trong vai Solara- một cô gái thánh thiện, nhân hậu và can đảm cũng làm người xem khó quên. Vẻ ngoài xinh đẹp và tính hướng thiện của nhân vật Solara ví như một tia nắng dịu êm xua tan sự ảm đạm, lạnh lẽo của vùng đất chết... Vai phản diện Carnegie được giao cho diễn viên lão làng Gary Oldman, một tài năng đã đi vào tiềm thức của người hâm mộ qua các phim bom tấn như: “The dark knight”, “Darcula”, “The fifth element” và loạt phim “Harry Potter”...

Có thể nói “The book of Eli” là một siêu phẩm điện ảnh hấp dẫn, khẳng định tính chuyên nghiệp của anh em đạo diễn Hughes.

THẢO YÊN

Chia sẻ bài viết