Đêm 25-3-2011 tại Nhà hát Tây Đô, đã diễn ra chương trình “Mộng Tuyền tri ân khán giả”. Nghệ sĩ Mộng Tuyền vốn sinh ra và lớn lên trên đất Tây Đô, trở thành tài năng lớn của sân khấu và điện ảnh Việt Nam thập niên 1960-1970, giải Thanh Tâm năm 1963.
Người mộ điệu quê nhà đã có một đêm xúc động bởi tình yêu, bản lĩnh sân khấu không chỉ của riêng Mộng Tuyền mà còn của một thế hệ sân khấu cải lương hoàng kim.
 |
|
Nghệ sĩ Mộng Tuyền và Thanh An trong trích đoạn “Hương đồng cỏ nội”. |
Xem “Mộng Tuyền tri ân khán giả”, người xem, nhất là người lớn tuổi, như trở lại thời hoàng kim của sân khấu. Những lớp diễn kinh điển trong các vở “Hoa đồng cỏ nội”, “Mưa rừng”, “Nửa đời hương phấn”, “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài”... được tái hiện qua giọng hát và diễn xuất của nghệ sĩ Mộng Tuyền cùng những nghệ sĩ tài danh Minh Vương, Lệ Thủy, Bảo Quốc, Kiều Phượng Loan, Tuấn Thanh, Thanh An, Viễn Sơn... Thế hệ nghệ sĩ này đã đưa người mộ điệu trở lại thánh đường sân khấu. Từng câu ca, nét diễn trầm tĩnh, khoan thai đầy nội lực còn nguyên vẹn sức hút như thuở nào. Không có câu thoại nào là thừa, không có lời ca nào là sáo rỗng. Khán phòng lặng phắc thưởng thức từng lời ca, từng ánh mắt, điệu bộ, dáng đi, phong cách ca diễn ung dung, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc của người diễn viên. Khán phòng từng đợt nổi lên những tràng pháo tay khi người nghệ sĩ xuống một câu vọng cổ, hay một nét diễn duyên dáng.
Dường như tuổi tác không ảnh hưởng nhiều đến Mộng Tuyền, từng nổi danh nhiều năm là đào đẹp và tài năng của sân khấu cải lương. Chị biến hóa liên tục trên sân khấu. Vừa mới là người vợ cam chịu quê mùa trong “Hoa đồng cỏ nội”, đã hóa thân thành nàng Klai ngây thơ, duyên dáng và lụy tình trong “Mưa rừng”, rồi ít lúc sau trở thành một Hương trầm tĩnh, u buồn nuốt nước mắt nhường hạnh phúc cho em trong “Nửa đời hương phấn” và một Chúc Anh Đài lém lỉnh hoạt bát trong “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài”. Chị ca, diễn tiết chế và tinh tế. Lột tả tính cách nhân vật bằng giọng hát khi u buồn, khi trong trẻo ngân vang, bằng hành động sân khấu khoan thai nhưng đắt giá.
Lâu lắm rồi, sân khấu nhà hát Tây Đô mới có một đêm diễn trẻ trung và đầy sinh khí như vậy.
“Mộng Tuyền tri ân khán giả” kết thúc lúc nửa đêm. Nhưng khán giả cảm thấy thời gian dường như trôi qua quá nhanh. Nghệ sĩ Mộng Tuyền đã đem đến cho người mộ điệu Cần Thơ một đêm diễn đúng nghĩa và tôn vinh những nghệ sĩ làm nên nét rạng rỡ của nghệ thuật cải lương.
Bài, ảnh: XUÂN VIÊN