26/05/2018 - 16:01

Chút mưa phố cuối tuần 

Dĩ Lang

Phố cuối tuần phố ngủ lên vai
phố hờn ai mà xanh xao quá
phố cuối tuần không em phố lạ
phố ngập ngừng còn lại phố xưa
 
nỗi nhớ cuối tuần rót thành mưa

nên phố vắng lòng ta hoang vắng
chút gió về xa phai khói nắng
sợi buồn ai thả chín lên môi

 
phố cuối tuần bất chợt xa xôi
lá rớt thềm quen như làm lạ
có ai hỏi giữa lòng phố xá
em bây giờ hẹn ước gì chưa
 
phố nghiêng tóc rối một chiều
mùa ta vừa chạm ít nhiều tương tư
mưa về trên phố giá như
đừng rơi nữa kẻo buồn từ mắt em.

Chia sẻ bài viết