 |
|
Các thí sinh cuộc thi “Giọng hát Việt” mòn mỏi chờ thử giọng. Ảnh: tiin.vn |
Màn ảnh nhỏ hiện nay dày đặc các cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc, người mẫu, người đẹp... dành cho giới trẻ. Đáng lo ngại là cách quảng bá, khuếch trương lệch lạc của nhiều nhà tổ chức ngày càng khiến tuổi mới lớn bị cuốn theo ảo tưởng “một bước thành sao”.
The Voice” là một cuộc thi trên truyền hình ăn khách nhất tại Mỹ. VTV mua bản quyền với tên gọi “Giọng hát Việt” (“The Voice Việt Nam”). Chương trình đang vào vòng sơ tuyển, thu hút rất đông các thí sinh tuổi mới lớn. Tuy nhiên những bức ảnh về cuộc thi xuất hiện gần đây trên mạng Internet khiến người xem không khỏi áy náy: thí sinh chen chúc, xô đẩy, ngồi bệt, ngủ gật, mặt mày phờ phệt... chờ đến lượt thử giọng.
Gần đây, số lượng các cuộc thi trên truyền hình đã “bùng nổ” với các tên gọi rất kêu: “Hợp ca tranh tài”, “Ngôi nhà âm nhạc”, “Việt Nam Got Talent”, “Tiếng hát truyền hình”, “Sao Mai điểm hẹn”, “Việt Nam Idol”, “Giọng hát Việt”, “Người mẫu Việt Nam”, “Siêu mẫu Việt Nam”... Cuộc thi nào cũng đông kín thí sinh. Đáng nói là ngoài trình bày khả năng thật sự, nhiều thí sinh phô bày những động tác phản cảm. Chẳng hạn như trong cuộc thi “Việt Nam Idol” có thí sinh nam giả nữ, cầm quạt uốn éo, yểu điệu; có người thì lăn lộn, trườn bò trên sân khấu hay gào thét bất chấp giai điệu hay thí sinh “Vua hài đất Việt” thì nói và biểu diễn phản cảm, ý đồ không trong sáng để chọc cười.
Công bằng mà nói, các cuộc thi tìm kiếm tài năng giúp tạo sân chơi cho giới trẻ và bổ sung cho làng giải trí. Tuy nhiên, cách làm của nhà tổ chức đã khiến nhiều bạn trẻ khát khao “danh vọng”, quên đi bản thân. Các cuộc thi đều “dẫn dụ” các thí sinh bằng những lời hứa hẹn hoa mỹ “một bước thành sao” hay “biến ước mơ thành hiện thực” với giá trị giải thưởng choáng ngợp như: giải Nhất “Ngôi nhà âm nhạc” lên đến 300 triệu đồng; cuộc thi “Giọng hát Việt” treo trị giá giải thưởng 500 triệu đồng cho người thắng cuộc, ban tổ chức cuộc thi “Việt Nam Idol” 2012 tăng giải thưởng lên 600 triệu đồng (mùa trước là 400 triệu đồng) để cạnh tranh.
“Chiêu” dùng tiền bạc, danh vọng để thu hút thí sinh khiến nhiều bạn trẻ đa phần là sinh viên, học sinh tìm mọi cách để đạt đến “vinh quang”. Có nhiều thí sinh lên mạng xã hội “khoe” đã bỏ học mấy tuần hay trốn học, cúp tiết
để tập luyện tham gia các cuộc thi. Không khỏi đau lòng khi những thí sinh ở một số cuộc thi như: “Người mẫu Việt Nam”, “Việt Nam Idol” ganh tỵ, mắng nhiếc nhau thậm tệ để nổi tiếng.
Tuy vậy, nhiều bạn trẻ trở nên quen mặt trong các cuộc thi với suy nghĩ “có công mài sắt...” mà không cần biết khả năng thật sự của chính mình. Có bạn đã đạt giải cao ở cuộc thi này lại nhảy sang thi chương trình khác. Phải chi các em dành thời gian ấy để học hành, nghiên cứu thì tốt biết mấy (!).
ĐĂNG HUỲNH