15/08/2009 - 10:00

“Stuart nhỏ bé với trái tim rộng mở”

Câu chuyện về tình thương yêu với loài vật

Nguồn: www.thecia.com

Dựa trên quyển truyện thiếu nhi nổi tiếng cùng tên viết năm 1945 của nhà văn E.B. White, phim có tựa gốc là “Stuart little” của hãng Columbia Pictures là sự kết hợp tuyệt vời của kỹ thuật cao và một cốt truyện đầy ý nghĩa. Phim có 1 đề cử Oscar, trên 300 triệu USD doanh thu cho các nhà sản xuất.
Phim chiếu trên HBO vào 18 giờ 30 thứ bảy 15-8; 12 giờ Chủ nhật 16-8.

Gia đình Little muốn nhận con nuôi cho thêm phần ấm cúng. Khi ông bà Little đến trại trẻ mồ côi họ gặp chú chuột thông minh và tội nghiệp Stuart nên quyết định sẽ nhận nó làm một thành viên của gia đình. Nhưng bước hòa nhập của chú chuột nhỏ vào gia đình mới không kém phần khó khăn. Chú là chuột nên cậu bé George (Jonathan Lipnicki)- con ông bà Little- khó nhìn nhận Stuart như người anh em của mình. Thậm chí chú mèo Snowbell đã lủm gọn Stuart vào miệng đúng kiểu “chào hỏi” của họ nhà mèo dành cho chuột. Nếu không có sự can thiệp của ông bà chủ thì hẳn Stuart không tồn tại.

Rồi Stuart cũng trở thành người bạn thân thiết của George cùng cậu bé chơi đùa, cùng cậu bé vượt qua khó khăn để dành chiến thắng trong cuộc đua tàu mô hình khiến tình cảm của chúng càng thêm gắn kết.

Vì quá nhỏ bé mà Suart luôn gặp “hoạn nạn” trong thế giới của những người “khổng lồ”, kế đến là bọn bạn của mèo Snowbell, chế nhạo Snowbell là con thú cưng của một con chuột nhắt khiến mèo ta không chịu nổi đành nhờ đến mấy anh giang hồ mèo hoang tìm cách “thanh toán” Stuart. Cả hội nhà mèo lập mưu bắt một đôi vợ chồng chuột giả làm cha mẹ của Stuart để “bứng” cậu bé ra khỏi nhà Little và giao nộp cho bọn mèo. Đôi vợ chồng chuột nói ra sự thật và chú chuột Stuart đã dũng cảm vượt qua sự truy đuổi của lũ mèo hoang để tìm về mái ấm.

Điểm thu hút nhất của phim là sự kết hợp khéo léo câu chuyện cổ tích được khoác lên mình màu áo hiện đại nhưng vẫn giữ được nét cảm động và tràn trề sức tưởng tượng đem đến cho mọi người sự hấp dẫn. Chính vì đó mà Stuart Little được đánh giá rất cao.

Kể từ năm 1988, trào lưu mới về sự tham gia của các diễn viên “ảo” bên cạnh người thật, các nhà làm phim đã có những cải tiến vượt bậc để phim về chú chuột Stuart trông hết sức thật từ bộ lông cho đến cử chỉ. Không chỉ Stuart, cả dàn mèo cũng được các nhà làm phim “phù phép” để biết nói chuyện với khẩu hình như thật làm khán giả vô cùng thích thú.

Khi phim Stuart ra đời đã được xếp đứng hàng thứ tư trong những nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Hollywood chỉ sau chú khỉ King Kong, 3 con sóc biết hát Chipmunks và Scooby-Doo. Nhờ phim này, quyển truyện gốc được tái bản lại năm 2005, kỷ niệm 60 năm kể từ lần phát hành đầu tiên, đã bán rất chạy.

THỤY THẢO

Chia sẻ bài viết