 |
| Cô gái xấu xí Huyền Diệu (đứng giữa, do Ngọc Hiệp đóng) luôn sống trong sự yêu thương, giúp đỡ của bạn bè. |
“Cô gái xấu xí” của hãng phim truyền hình tư nhân BHD được chọn “khai trương” chương trình “giờ vàng dành cho phim Việt” của VTV3 (vào lúc 21 giờ 10 phút các buổi tối thứ hai, ba, tư). Chỉ qua vài tập đầu được phát sóng, bộ phim dài hơn 160 tập này được đông đảo khán giả cho rằng đây là một trong “những cánh én” sẽ làm nên mùa xuân cho phim Việt trong năm 2008.
Phim có bối cảnh chính là Công ty thời trang SBBT, nơi làm việc của cô gái có cái tên mỹ miều Hoàng Hoa Huyền Diệu (Ngọc Hiệp đóng) nhưng lại thiếu nhan sắc. Huyền Diệu được tuyển dụng bởi cô đã tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh, nói thông thạo ba thứ tiếng Anh, Pháp, Nhật, lại đến xin việc ngay lúc có sự thay đổi nhân sự lớn: Tổng giám đốc An Thi về hưu giao quyền lại cho con trai là An Đông (Chi Bảo). An Đông rất cần một thư ký có thực tài, tận tụy và trung thành để giúp anh ngồi vững trên chiếc ghế mới.
Ban đầu, dưới cái nhìn có phần ngây thơ trong sáng của Huyền Diệu, tất cả những nhân vật ở SBBT đều là những con người đẹp đẽ, giỏi giang, mạnh mẽ. Điểm hấp dẫn của “Cô gái xấu xí” khi kết cấu phim được xây dựng đan xen giữa sự khâm phục của Huyền Diệu với những mặt trái, thủ đoạn của chính những con người được ngưỡng mộ đó âm thầm tiến hành tạo nên nhiều tình huống bi hài và bất ngờ. An Đông là một thanh niên có tài nhưng lại là một người bất chấp thủ đoạn khi lợi dụng tình yêu của Mai Lan một cổ đông của công ty để tranh thủ sự ủng hộ của cô trong những cuộc họp Hội đồng quản trị. An Đông còn quyết định cưới Mai Lan để được một lá phiếu của cô cho chức Tổng giám đốc. Anh của Mai Lan là Đặng Dương một thanh niên có vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần âm thầm thực hiện nhiều âm mưu để lật đổ An Đông, tranh giành vị trí Tổng giám đốc. Còn Phương Trinh, bạn thân của Mai Lan đồng thời cũng là một trong những thư ký Công ty SBBT, thường tỏ ra giàu có với vẻ ngoài sành điệu, nhưng trên thực tế cô rất cần công việc ở Công ty SBBT để đảm bảo cuộc sống. Mạnh một người trẻ khác đảm nhận vị trí Giám đốc hành chánh của SBBT lại là người sống buông thả và mất lòng tin vào tình yêu...
“Cô gái xấu xí” khắc họa khá sắc nét và thuyết phục cá tính nhân vật. Huyền Diệu tuy xấu xí, nhưng luôn sống lạc quan, tự tin và hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của gia đình, bạn bè. Ẩn sau vẻ ngoài hào hoa của An Đông là một số phận vừa đáng giận vừa đáng thương khi đánh đổi hạnh phúc để mưu cầu danh vọng. Sự gặp gỡ của hai con người hoàn toàn trái ngược nhau đã tạo nên nhiều tình huống hài hước mà cảm động, nhất là khi Huyền Diệu yêu và theo đuổi An Đông một cách không ngại ngần hay mặc cảm. Lời thoại trong phim khá sắc sảo, cô đọng và chân thật...
“Cô gái xấu xí” được thực hiện theo công nghệ thu tiếng trực tiếp, nên không tránh khỏi có lúc khán giả cảm thấy khó chịu vì một số diễn viên diễn còn khá yếu, thiếu tự nhiên. Không đòi hỏi quá cao thì đây là bộ phim truyền hình Việt hiếm hoi có thể khiến người xem bất ngờ và thích thú theo dõi diễn biến và tình huống xung quanh Huyền Diệu cô gái xấu người nhưng đẹp nết.
Xuân Viên