11/12/2011 - 10:55

Cần Thơ

TRÚC THANH TÂM

Anh nhớ ba đi từ năm sáu
Lên Sài Gòn, Vũng Gấm lập thân
Anh lớn lên từ vòng tay mẹ
Nội bên nầy, ngoại bên kia sông !

Sáu mốt, anh về Cần Thơ học
Mắt ba anh sáng những niềm vui
Chén cơm, manh áo, ba ao ước
Anh học khôn và học làm người !

Cái Răng, Bình Thủy rồi Vườn ổi
Kỷ niệm đời anh đâu dễ quên
Cái thuở học trò vô tư quá
Và anh từ đó biết yêu em !

Về lại Cần Thơ như cổ tích
Những ngày xưa nắng bụi, mưa sình
Đi ngang sông Hậu, cầu lộng gió
Đâu còn qua bắc phía Bình Minh !

Đường phố thênh thang anh như lạc
Nhưng vẫn còn trăng bến Ninh Kiều
Một chút đau buồn, anh nói thật
Mưa lớn còn ngập lộ, em yêu !

Chia sẻ bài viết