03/12/2010 - 21:46

“Love Happens” – (Tình yêu đến)

Cách vượt qua nỗi đau để đi tiếp trên đường đời

Phim là một câu chuyện tình đẹp với sự góp mặt của 2 ngôi sao Jennifer Aniston và Aaron Eckhart. Đây cũng là một tác phẩm đầu tay của đạo diễn Brandon Camp. Dù chưa thể ví như những kiệt tác khác trong thể loại tình cảm tâm lý xã hội, nhưng Love Happens khá hay và rất đáng thưởng thức. Phim chiếu trên HBO 20 giờ Chủ nhật 5-12; 12 giờ thứ hai 6-12.

Bruke Ryan (Aaron Eckhart) là một chuyên gia tâm lý, một nhà diễn thuyết có tài về việc giúp mọi người vượt qua nỗi đau mất mát người thân trong đời. Anh nói thật hay và cách anh thuyết phục mọi người thật ấn tượng. Nhiều người nhờ anh mà lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Có điều, chính Bruke chưa bao giờ vượt qua được nỗi đau của chính mình sau khi vợ mất. Anh luôn làm mọi việc trái ngược lời khuyên dành cho người khác. Bruke cũng rượu chè, cũng trốn trong nỗi cô đơn và sợ hãi.

Lần hẹn hò đầu tiên của Bruke Ryan với Eloise. 

Bruke rất sợ đến thành phố Seattle để diễn thuyết. Vì thành phố này là quê hương người vợ quá cố của Bruke gợi nhớ cho anh những mất mát và còn người cha vợ mà anh rất sợ đối mặt... Nhưng anh vẫn phải đến Seattle vì yêu cầu công việc. Bất ngờ, anh gặp được cô gái hàng hoa có nét xinh đẹp và cuốn hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên – cảm giác đã từ lâu rời khỏi Bruke kể từ ngày vợ anh qua đời.

Eloise (Jennifer Aniston)- cô hàng hoa ấy cũng mới trải qua một cuộc chia tay vì người yêu phản bội nhiều lần. Cô cũng không thiện cảm với những người đàn ông lạ mặt. Nhưng dù sao Bruke cũng không phải là chàng trai mới lớn, nên anh cố tạo mối quan hệ với cô gái gợi cho anh chút hứng thú với cuộc sống. Càng quen với Eloise, Bruke càng có dịp soi rọi lại góc khuất trong tâm hồn mình, rằng anh chính là người có lỗi trong cái chết của vợ. Suy nghĩ ấy bấy lâu nay vẫn dằn vặt anh, dù anh làm mọi cách để thoát khỏi nó. Bruke như một anh hề cứ mãi làm trò cười cho người khác mà không biết tìm ai để mình có thể cười, anh chữa bệnh đau buồn cho mọi người mà chẳng biết có ai giúp được cho mình hay không. May mắn cho anh, Eloise chính là người như thế. Liệu Bruke có sẵn sàng để đón nhận một cuộc sống mới từ đám tro tàn của quá khứ hay chưa...

Phim tình cảm là một đề tài muôn thuở nên khó có môtíp nào mới. Đánh giá một phim tình cảm phải dựa trên cách sắp xếp và thể hiện các tình tiết. “Love Happens” đã trình bày câu chuyện khá hợp lý và rất có ý nghĩa. Thông qua chuyện tình, nó nêu lên bài học về cách vượt qua nỗi đau trên đường đời và sống sao cho xứng đáng sau khi vấp ngã.

Do đây là phim đầu tay của đạo diễn Brandon Camp nên có thể chấp nhận còn có đôi chỗ xử lý chưa được mượt mà, một số trường đoạn quan trọng, rất có ý nghĩa lại chưa tạo được dấu nhấn đúng mức, xứng tầm với một cốt truyện tốt như vậy. Dù sao phim cũng xứng đáng là một phim tình cảm tốt. Diễn xuất của Jennifer Aniston rất tuyệt vời, có chiều sâu. Còn diễn viên Aaron Eckhart, được khán giả để ý đến nhiều sau Thank You for Smoking (2006), để tiếp tục có những bước tiến ngoạn mục của anh trong thể loại phim tâm lý.

Thụy Thảo

Chia sẻ bài viết