 |
|
Ngay cả bìa các đĩa đơn của ba “công chúa” cũng cùng phong cách. |
Năm 2011 đánh dấu sự trở lại của ba “công chúa” một thời của dòng nhạc pop-rock là Britney Spears, Avil Lavigne và Christina Aguilera. Tuy nhiên, những ngôi sao dường như đã tắt khi không còn bắt kịp thời đại...
Cả ba ca sĩ Britney Spears, Avil Lavigne và Christina Aguilera đều nổi tiếng từ lúc mới 15-16 tuổi, từng được xem là “viên kẹo ngọt” của nước Mỹ với hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp và những ca khúc pop-rock sôi động, dễ nghe, dễ nhớ và cũng dễ... quên. Họ nổi tiếng trong thời điểm công nghệ lăng xê của nền kỹ nghệ âm nhạc Âu Mỹ mới bắt đầu o bế các ngôi sao tuổi teen và được coi như những “công chúa”. Cả ba nữ ca sĩ này đã làm nên nhiều kỷ lục mới trên bảng xếp hạng Billboard hay các giải thưởng âm nhạc do khán giả bình chọn và mở đầu cho trào lưu lăng xê hằng loạt thần tượng tuổi teen sau này. Khi các “công chúa” bước qua “lằn ranh” tuổi mới lớn, không thể tiếp tục làm thần tượng tuổi teen nhưng cũng chưa đủ chín chắn và tài năng để chinh phục lượng khán giả trưởng thành; họ đã có một khoảng lặng hơn 5 năm để cùng “tái xuất” vào năm 2011 hy vọng tạo một làn sóng trong làng nhạc. Tiếc thay, nỗ lực của họ chỉ tạo phản ứng ngược.
Cũ kỹ, thiếu sáng tạo và không chứng tỏ được “đẳng cấp công chúa” là những lời phê bình của giới chuyên môn và cả người hâm mộ dành cho các sản phẩm mới của các ngôi sao pop-rock một thời này.
Nhớ lại, trước khi “nghỉ ngơi” để tìm cảm hứng mới cách đây mấy năm, “công chúa nhạc rock” Avil Lavigne từng gặp thất bại khá thê thảm với album “The Best Damn Thing”. Cô tuyên bố sẽ trở lại bằng cuộc “phục thù” với album vừa ra mắt “Goodbye Lullaby” và các đĩa đơn “What The Hell”, “Girl Friend”... Tuy nhiên, tất cả những gì người hâm mộ được thưởng thức là những ca khúc có giai điệu và ca từ tương tự như hàng loạt ca khúc cùng của Avil Lavigne hồi những năm 1990. Ngay cả bìa các album và đĩa đơn của cô ca sĩ được xem là cá tính này cũng không khác trước với mái tóc nhuộm xanh đỏ khá lạc mốt.
Christia Aguilera là ca sĩ có chất giọng tốt nhất trong ba “công chúa”. Tuy nhiên, cô mãi loay hoay giữa dòng nhạc thị trường mà không thể bứt phá, tạo con đường âm nhạc cho mình. Người hâm mộ mong chờ Christina sẽ có gì khác biệt với “Bionic” - album vừa ra mắt năm nay cùng các đĩa đơn “Lullaby”, “Glam”. Nhưng những giai điệu vui tươi, sôi nổi của dòng nhạc dance-pop của Christina Aguilera trong “Bionic” không thể sánh bằng những album cùng thể loại đang được giới trẻ yêu thích như “Born This Way” của Lady Gaga hay “Just The Way You Are” của Bruno Mars. Người hâm mộ nhận ra nhạc của Christina Aguilera thực ra đã “lỗi mốt”.
Britney Spears có vẻ là người trở lại thành công nhất. Đĩa đơn “Hold It Against Me” và album “Femme Fatale” đã nhanh chóng leo lên vị trí thứ nhất bảng xếp hạng Billboard 100, Billboard 200 và có khoảng 500.000 đĩa được bán ngay trong tuần đầu phát hành. Tuy nhiên, thành công này không duy trì được lâu, chỉ sau 2 - 3 tuần là các đĩa đơn và album mới của Britney Spears bị các ca sĩ “đàn em” như Katty Perry, Adele, Taylor Swift, Lady Gaga, Bruno Mars... đánh bật khỏi bảng xếp hạng. Người hâm mộ có thể tò mò về sản phẩm mới của Britney Spears mà đẩy “Hold It Against Me” và “Femma Fatale” lên vị trí số một trong ngắn hạn, những rồi người yêu nhạc nhanh chóng nhận ra sự quen thuộc và cũ kỹ trong các đĩa đơn, album này.
Sau khi “công nghệ lăng xê” phát huy hết tác dụng, hậu quả lâu dài của nó thật khó lường. Các nghệ sĩ trẻ đã tận hưởng thành công quá dễ dàng, nên không biết phải làm gì để khẳng định bản thân và thất bại là tất yếu.
XUÂN VIÊN