11/07/2011 - 21:29

Ca sĩ nhạc đồng quê Miranda Lambert và tuổi thơ lận đận

Ca sĩ nhạc đồng quê Miranda Lambert.
Ảnh: flash-screen.com

Miranda Lambert đang là một trong những ca sĩ được nhắc nhiều nhất trong làng nhạc đồng quê ở Mỹ. Sau khi chiến thắng vang dội của Miranda Lambert với ca khúc “The house that built me” (tạm dịch là “Ngôi nhà tôi đã lớn) tại lễ trao giải Academy of Country Music Awards 2011 (giải thưởng uy tín được trao hằng năm của Viện Hàn lâm Âm nhạc Mỹ dành cho thể loại nhạc đồng quê) với 4 giải: “Giọng ca nữ xuất sắc”, “Đĩa đơn của năm”, “Ca khúc của năm” và “Video của năm”, mới đây, đài truyền hình ABC đã quyết định làm phim về tuổi thơ của cô tại Texas.

Miranda Lambert sinh ngày 10-11-1983 tại Longview, bang Texas (Mỹ). Cha Miranda Lambert là cảnh sát viên, nhưng ông biết sáng tác và chơi nhạc đồng quê. Sau này cha mẹ Miranda Lambert hành nghề thám tử tư nhưng vẫn dành thời gian cho âm nhạc - đặc biệt là nhạc đồng quê. Mỗi cuối tuần họ thường mời bạn bè đến nhà trò chuyện và chơi nhạc. Nhưng thất bại trong kinh doanh, văn phòng thám tử nhà Miranda Lambert đóng cửa. Phá sản, bốn người trong gia đình của Miranda Lambert bỗng dưng trở thành những người vô gia cư dọn đến ở nhờ nhà một người chú của Miranda Lambert. Đó là khoảng thời gian đen tối và đầy ám ảnh với Miranda Lambert.

Trong một dịp, Miranda Lambert tình cờ nghe được ca khúc “The house that built me” của Allen Shamblin và Tom Douglas nói lên những nỗi niềm sâu kín của cô. Không riêng gì Miranda Lambert, khi ca khúc cất lên, các thành viên trong gia đình của cô đều không khỏi xúc động. Cái duyên đó đã tạo ra những giai điệu và ca từ quá đỗi tuyệt vời của “The house that built me” đưa Miranda Lambert lên đỉnh vinh quang. Người ta cho rằng: nếu không phải Miranda Lambert mà là một ai khác trình bày ca khúc này, chưa chắc những giai điệu đó đã thăng hoa đến như vậy.

DUYÊN KHÁNH
(Theo Guardian, AFP)

Chia sẻ bài viết