29/03/2008 - 22:14

Thơ

Bông lục bình

* NGUYỄN THỊ THANH NGỌC


Ai gọi “Thảo lưu bồng”
khiến đời em trôi nổi
Ơi, loài hoa dân dã
nhuộm tím trời kiêu sa!

 

Mưa chiều giăng kín sông
cung đàn ai run rẩy
Bờ tim nào viêm tấy
thảo lưu bồng trôi xa...

Não nuột lời ai ca
“Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang...”(*)
du khách luống đa đoan
khối sầu dâng chếnh choáng
giọt chung tình chứa chan

Bông lục bình sang ngang
tím sẫm miền lặn lội
người đi đời trôi nổi
mòn mỏi phận hồng nhan!...
————————————
(*) Dạ cổ hoài lang

Chia sẻ bài viết