Các bác sĩ ở Ấn Độ đang đau đầu trước chứng bệnh kỳ lạ của một bé gái 13 tuổi, tự dưng xuất huyết toàn thân dù không bị vết cắt hay trầy xước nào.
Lần đầu tiên, cơ thể Twinkle Dwivedi xuất hiện hiện tượng chảy máu bất thường là vào tháng 7-2007. Lần đó, miệng của em đột nhiên trào máu và bác sĩ cho là em bị loét bao tử thông thường. Tuy nhiên, vài tuần sau, máu bắt đầu chảy ra từ mắt, mũi, lòng bàn chân và kẽ tóc của em, trung bình 5 đến 20 lần mỗi ngày. Cha mẹ của Twinkle gõ cửa hàng chục bác sĩ khác nhau nhưng không một ai tìm ra nguyên nhân khiến cơ thể em mất máu. “Họ (bác sĩ) nói là chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy. Thậm chí có người còn ác miệng cho là chúng tôi tự tay làm con mình chảy máu”, cha của Twinkle, ông Aditya Kumar Diewdi, công nhân đường sắt, kể lại. Dân làng gần nhà em ở bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) cho rằng em là nạn nhân của lời nguyền độc miệng nào đó. Gia đình cũng từng đưa Twinkle đến chùa, nhà thờ, đền đài cúng vái, rồi gặp các nhà thuyết pháp của nhiều tôn giáo khác nhau nhưng cũng không có kết quả gì.
Do máu cứ liên tục chảy ra khắp cơ thể nên Twinkle phải thường xuyên được tiếp máu. Bệnh của em trầm trọng đến mức có hôm thức dậy em thấy toàn thân dính đầy máu khô. “Cơ thể tôi chẳng đau đớn gì, nhưng tôi rất sợ hãi và gớm ghiếc bản thân mình. Chiếc áo tôi mặc đi học luôn nhuốm màu máu. Bạn bè trong trường xa lánh, chẳng ai dám đến gần và chơi cùng tôi”, Twinkle tâm sự. Hiện nay, em tự học tại nhà và hiếm khi tiếp xúc với bạn đồng trang lứa sau khi nhà trường buộc em thôi học vì chứng bệnh kỳ lạ khiến bạn bè hoảng sợ. Một ngôi trường khác cũng từ chối nhận em vào học. Mẹ của Twinkle cho biết do thường xuyên bị mất máu nên em rất yếu và xanh xao trong khi tinh thần rất sa sút. “Nó chỉ mong bệnh tình khá hơn để có thể quay trở lại trường”.
 |
|
Mặt và lòng bàn chân của Twinkle thường xuyên bê bết máu như thế này.
Ảnh: Telegraph, Daily Mail |
Cuối cùng, Viện Y khoa toàn Ấn Độ ở Thủ đô New Delhi kết luận em mắc chứng rối loạn tiểu cầu típ 2, một căn bệnh hiếm gặp xảy ra khi máu có ít thành phần đông máu. Các bác sĩ cho biết máu của Twinkle loãng như nước và có màu của rượu vang nhạt, nhưng họ không tìm được cách để máu của em trở lại bình thường. Tuy nhiên, một chuyên gia về huyết học ở Anh cho rằng bệnh của cô gái Ấn Độ này vẫn còn hy vọng cứu chữa. Theo bác sĩ Drew Provan của Bệnh viện Barts ở Luân Đôn, Twinkle có thể mắc phải chứng bệnh von Willebrand típ 2 và em nên đến bác sĩ chuyên về chứng máu khó đông để điều trị. Ông chẩn đoán bệnh của Twinkle không liên quan đến lượng phân tử đông máu mà là yếu tố von Willebrand, có vai trò giúp các tiểu cầu bám vào mạch máu và máu để máu không bị loãng. Theo Hiệp hội bệnh máu khó đông quốc gia Mỹ, người mắc bệnh von Willebrand bị thiếu một protein đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu của quá trình đông máu. Protein giống như keo dính này tương tác với tiểu hồng cầu hình thành một nút chặn ngăn máu tuôn chảy tự do ở vị trí vết thương. Cơ thể bệnh nhân bị von Willebrand không thể tạo ra dạng nút chặn như vậy.
Hiện tại, gia đình của Twinkle không đủ khả năng để chữa chạy bác sĩ tư nữa và họ lo lắng bệnh tình của em sẽ trở nặng nếu các nhà chuyên môn không sớm tìm ra đúng nguyên nhân và cách điều trị.
MAI NGỌC
(Theo Telegraph, FoxNews, Daily Mail)