26/06/2008 - 08:08

Xem “Khi người ta trẻ”

Bổ ích, trẻ trung và hấp dẫn

Chương trình “Khi người ta trẻ”, vừa lên sóng số đầu tiên vào 20 giờ thứ năm (19-6-2008) trên VTV6 và phát lại trên VTV3 lúc 9 giờ sáng thứ bảy (21-6-2008), đã chinh phục người xem. Cuộc đối thoại giữa hai nhân vật thuộc cho hai thế hệ cùng chung một ngành nghề đã đem đến nhiều điều lý thú, hấp dẫn.

Chương trình đầu tiên của xê-ri “Khi người ta trẻ” nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đã giới thiệu cuộc trò chuyện giữa nhà báo lão thành Hữu Thọ - người làm báo hơn 50 năm, từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại các tờ báo lớn - và phóng viên Trần Nguyên - sinh năm 1981, làm việc tại báo Sài Gòn Tiếp Thị, đã đến Indonesia ngay sau thảm họa sóng thần năm 2006. Hai người của hai thế hệ làm báo đã chia sẻ những băn khoăn, suy nghĩ về nghề nghiệp, lẽ sống. Nhà báo Hữu Thọ bộc bạch việc chọn nghề nghiệp do yêu cầu của đất nước, cách mạng. Cho nên ông phải học cách yêu, đam mê nghề nghiệp và không ngừng phấn đấu. Còn nhà báo trẻ Trần Nguyên cho biết thế hệ của anh được tự do chọn lựa nghề nghiệp và anh đã chọn nghề báo. Nhưng anh vẫn không ngừng trăn trở rằng liệu có đủ đam mê và tài năng để đi trọn con đường đã chọn? Bởi cuộc sống hiện đại có quá nhiều ngã rẽ.

 

Hai nhân vật thuộc hai thế hệ bộc bạch nhiều câu chuyện nghề và chuyện đời sinh động, dẫn dắt cảm xúc của khán giả và giúp người xem hiểu thêm về nghề báo. Nhiều người đã khâm phục sự kiên trì của nhà báo Hữu Thọ khi ông kể lại những ngày đầu tiên làm báo: bài của ông thường xuyên bị bác bỏ, bị chê là nhợt nhạt; cho đến khi độc giả ngưỡng mộ tài năng và sự sắc sảo của ông qua những bài báo sinh động thuộc nhiều thể loại, đặc biệt là nghị luận; hiểu thêm sự dũng cảm của ông khi đứng ra bảo vệ người đồng nghiệp đã vạch trần sự nhũng nhiễu của một số cán bộ đối với nhân dân những năm đầu đổi mới. Còn nhà báo trẻ Trần Nguyên làm cho khán giả cảm nhận sức trẻ và sự năng động của anh qua những chuyến công tác vượt khỏi biên giới quốc gia, lăn xả vào những vùng nguy hiểm. Sự khác biệt của hai thế hệ cũng bộc lộ qua việc nhà báo Hữu Thọ gần như gắn bó suốt đời với báo Nhân Dân, còn Trần Nguyên trong 5 năm theo nghề đã đổi hơn 3 cơ quan báo chí.

Tuy nhiên, vẫn có sự gần gũi của hai thế hệ qua nhận thức chung: làm báo trước tiên là phải thông tin đúng khách quan, trung thực và thể hiện trách nhiệm với xã hội. Cả hai nhà báo Hữu Thọ và Trần Nguyên đều có cùng quan niệm: khi người ta trẻ, hãy biết ước mơ và nỗ lực thực hiện ước mơ của mình.

Có thể thấy chương trình “Khi người ta trẻ” đã tạo không gian cho những người lớn tuổi hồi tưởng về tuổi trẻ của mình, còn những người trẻ có dịp được đối thoại với các bậc cao niên và bộc bạch suy nghĩ để tạo ra sự đồng cảm giữa hai thế hệ. Hai nhân vật già - trẻ với những câu chuyện sinh động, được dẫn dắt tự nhiên, không khô cứng... góp phần tạo nên một chương trình thu hút từ đầu đến cuối. Bên cạnh đó, khán giả được mời tham gia trả lời câu hỏi của chương trình trong suốt thời gian phát sóng, một số trò chơi và đặt câu hỏi trực tiếp cho hai nhân vật tại trường quay. Chương trình còn thực hiện các cuộc khảo sát lấy ý kiến khán giả qua blog, hộp thư điện tử, phỏng vấn trực tiếp. “Khi người ta trẻ” là chương trình kết nối những tâm hồn, chứ không đơn thuần để giải trí.

XUÂN VIÊN

Chia sẻ bài viết