Liên đoàn Arab nhấn mạnh thông điệp quốc tế ủng hộ người dân Palestine

Người biểu tình tuần hành phản đối đại diện Israel tham gia cuộc thi âm nhạc nổi tiếng Eurovision. Ảnh: AFP
Trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas vẫn tiếp diễn căng thẳng tại Gaza, nhiều cuộc tuần hành ủng hộ người dân Palestine đã diễn ra tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới trong ngày 11-5.
Tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, hàng trăm người, trong đó phần lớn là người Palestine đã xuống đường tham gia tuần hành, hô vang các khẩu hiệu bày tỏ sự ủng hộ và tình đoàn kết đối với người dân Palestine.
Những người biểu tình tập trung tại khu vực gần nhà ga Shibuya, giơ cao biểu ngữ và cờ Palestine, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza. Theo những người tổ chức, đây là lần đầu tiên người Palestine tuần hành phản đối ở Nhật Bản.
Cùng ngày, hàng ngàn người đã tham gia biểu tình tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, chỉ trích các vụ tấn công của Israel tại Gaza, đồng thời kêu gọi chính phủ Tây Ban Nha công nhận Nhà nước Palestine cũng như cắt đứt quan hệ với Israel.
Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Cộng hòa Ireland và một số nước thành viên EU khác đã lên kế hoạch công nhận Nhà nước Palestine vào ngày 21-5 tới.
Đáng chú ý, tại thành phố Malmo, miền Nam Thụy Điển - nơi đang diễn ra cuộc thi Tiếng hát truyền hình châu Âu Eurovision 2024, khoảng 3.000 người ủng hộ Palestine đã tập trung tuần hành phản đối đại diện Israel tham gia cuộc thi âm nhạc nổi tiếng này, buộc cảnh sát sở tại đã phải triển khai thêm nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh.
* Trong một diễn biến khác, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit ngày 11-5 đã kêu gọi các quốc gia ủng hộ giải pháp hai nhà nước đẩy nhanh các nỗ lực nhằm biến tầm nhìn này thành hiện thực.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, lời kêu gọi của ông Aboul-Gheit được đưa ra một ngày sau khi với hơn 2/3 số phiếu ủng hộ, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã tán thành dự thảo nghị quyết trao thêm quyền cho Palestine và kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ xem xét lại nỗ lực của Palestine trở thành thành viên thứ 194 của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này.
Trong tuyên bố, Tổng Thư ký Aboul-Gheit đánh giá việc công nhận nhà nước Palestine và ủng hộ nước này trở thành thành viên đầy đủ của LHQ là những bước đi quan trọng hướng tới mục tiêu hai nhà nước. Ông nhấn mạnh việc công nhận Nhà nước Palestine phát đi một thông điệp quan trọng của cộng đồng quốc tế ủng hộ người Palestine, những người đang phải hứng chịu một thảm kịch nhân đạo tồi tệ.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil cũng nhấn mạnh việc đưa Palestine trở thành thành viên chính thức của LHQ là một “lời kêu gọi trên toàn thế giới”. Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, phát biểu sau khi Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết trên, Ngoại trưởng Venezuela kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ xem xét “tư cách thành viên đầy đủ” của Palestine tại tổ chức này.
Dù chỉ mang tính biểu tượng, song việc Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết có ý nghĩa to lớn đối với quy chế và hoạt động của Palestine, theo đó Palestine sẽ được hưởng nhiều quyền hạn hơn kể từ khóa họp toàn thể sắp tới của cơ quan này (tháng 9-2024), như đưa ra tuyên bố thay mặt một nhóm; trình các đề xuất và sửa đổi hay đề xuất các nội dung trong chương trình nghị sự tạm thời tại các phiên họp thường kỳ hoặc bất thường… Tuy nhiên, do chưa là thành viên đầy đủ, Palestine vẫn chưa được quyền ứng cử và bầu cử vào các cơ quan của LHQ như Hội đồng Bảo an hay Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC).
|
Hãng tin CNN cho biết khoảng 300.000 người đã rời khỏi Rafah sau khi quân đội Israel ra lệnh sơ tán khỏi thành phố này. Liên Hiệp Quốc và các nhóm nhân đạo ước tính có khoảng 1,2-1,4 triệu người đang sống ở khu vực Rafah trước khi Israel bắt đầu chiến dịch tấn công khu vực phía Đông thành phố Rafah.
Ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong một loạt cuộc không kích và pháo kích của Israel ở Rafah - theo các quan chức tại Bệnh viện Kuwait, nơi tiếp nhận cái thi thể được chuyển đến ngày 11-5. Trong khi đó, Bộ Y tế Gaza cho biết 28 người đã thiệt mạng tính đến ngày 11-5 và ít nhất 34.971 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ ngày 7-11-2023. Lực lượng phòng vệ dân sự ở Gaza ước tính có khoảng 10.000 thi thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy.
Theo Văn phòng Truyền thông Chính phủ ở Gaza, sau cái chết của phóng viên ảnh Bahaa Okasha ngày 11-5, đến nay đã có ít nhất 143 nhà báo thiệt mạng kể từ ngày 7-10-2023. Nhiều nhà báo đã chuyển đến Rafah khi cuộc xung đột bắt đầu. Giờ đây, giống như những người dân phải di dời, một số nhà báo nói rằng họ không còn nơi nào để đi và họ không chắc có thể tiếp tục công việc hay không.
|
P.V (TTXVN)