Hiện nay, có một số “sao” hay tự phong “sao” trong làng giải trí Việt lợi dụng những dịp được nhà báo phỏng vấn để khoe khoang tài sản, sự giàu có của mình. Họ cho đó là cách để thể hiện đẳng cấp của mình.
Được phỏng vấn, người mẫu N.T. không nói chuyện nghề nghiệp, dự án nghệ thuật mà phô trương từ sắc vóc đến tài sản, thu nhập, trang sức... đồng thời chê bai tất cả các người mẫu khác và tự tin thái quá: “Tôi thấy rất tự tin về body của mình (!). Tôi cũng nhìn dáng của những người mẫu rồi, không phải ai cũng được nuột nà như tôi (!). Tôi trắng đều từ trên xuống dưới, từ trước ra sau (!)”. Chẳng những vậy, N.T. còn không ngớt khoe khoang về những thứ trang sức, phụ kiện của mình: “Cái túi Chanel cũng 6.000 đô thôi... Mỗi lần sinh nhật là tôi đổi xe hơi. Hiện giờ tôi đang đi xe Audi A4”... (!!). Cô người mẫu này dùng từ “cũng chỉ”, “thôi” như thể mớ rau ngoài chợ.
Chắc sẽ chẳng ai biết đến cái tên V.H.N. lạ hoắc nếu cô nàng này không lên báo để ra mắt về bộ sưu tập túi hàng hiệu với số tiền hàng ngàn đô. Ngay sau đó, V.H.N. được cộng đồng mạng đặt cho biệt hiệu là “yêu nữ hàng hiệu” của Việt Nam. Nhưng cũng chính V.H.N. từng bị phát hiện là sử dụng hàng nhái của một thương hiệu nổi tiếng (!?).
Chỉ đơn cử hai điển hình về bệnh khoe khoang của nhiều nghệ trẻ hiện nay như một bệnh dịch. Họ đua nhau khoe về căn biệt thự mới mua, xe hơi mới sắm, bộ sưu tập kính hàng hiệu, túi xách hàng hiệu, bộ đồ ngàn đô... Dường như họ cho rằng: Như vậy mới thể hiện đẳng cấp, phong độ của mình trong giới nghệ sĩ!
Trong cuộc sống có người giàu, người nghèo là chuyện bình thường. Tuy nhiên trong lúc xã hội không ít người còn khó khăn, ngay cả nghệ sĩ tài năng lão thành vẫn có những người vì hoàn cảnh khiến một chỗ ở đàng hoàng cũng chưa có thì cách “khoe” của những người tạm gọi là nghệ sĩ mới vào nghề có vẻ hãnh tiến và trâng tráo. Họ nghĩ rằng khoe tài sản, của cải là tạo hiệu ứng dư luận để cho người ta biết và hâm mộ. Nhưng công chúng chỉ thật sự hâm mộ những nghệ sĩ có tâm có tài chứ không ngưỡng mộ sự “giàu mà dở” ấy, đó là chưa nói đến vấn đề nhân cách.
Nghệ sĩ là người của công chúng, được nhiều người mến mộ, nhất là khán giả trẻ. Cách khoe khoang, phô bày sự thực dụng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến lối sống và cách giao tiếp của giới trẻ.
“Một chiếc áo không làm nên thầy tu”, hãy để khán giả biết đến nghệ sĩ qua đạo đức và tài năng chứ không phải bằng câu hỏi: “Họ không có tài nhưng làm gì, vì sao lại nhiều tiền đến thế?”!
ĐĂNG HUỲNH