19/02/2012 - 09:25

Bạo lực trong giới nghệ sĩ
sự tha hóa đạo đức

Sự kiện UL dính tới nghi án “bị đánh ghen” và lãnh trọn mấy bạt tai của một bà bầu đang là đề tài gây nhiều sự tò mò cho công chúng. UL đã đăng đàn giải thích, vẫn là cách nói ậm ờ “Mọi chuyện sẽ qua” và thách đố ai có Clip ghi hình cô bị ăn tát... Ngẫm cho cùng chỉ là một trong muôn ngàn vạn chiêu mà không ít người trong giới nghệ sĩ ngày nay dùng để tạo tên tuổi, được mọi người nhắc tới tên mình nhiều hơn.

Năm rồi hai nữ diễn viên xinh đẹp khi tham gia một bộ phim điện ảnh cũng xảy ra xích mích. Kết quả báo chí đưa tin: một người tát, một người khóc nức nở... Thực hư thế nào chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhưng dư luận xôn xao. Cuối cùng, mục đích PR cho bộ phim trong giai đoạn hậu kỳ đã không đem lại kết quả mong muốn.

Trong số hàng loạt tai tiếng mà giới showbiz vô tình hay cố ý tạo ra...có một trường hợp cũng liên quan đến bạo lực. Một nữ ca sĩ mất hút sau nhiều năm không đứng trên sân khấu tái xuất giang hồ và tố bị một đàn chị dọa giết. Không ít cơ quan báo mạng “nhiệt tình” đưa tin, thỏa mãn nhu cầu được nghe thấy của thiên hạ nhưng hậu quả thế nào không ai cần quan tâm.

Trường hợp của UL, sau khi đăng quang Việt Nam Idol cô liên tục dính tới những tin đồn về “cái sự chảnh”, thét cát-sê như người ta “hô lô tô”...

Có trùng hợp hay không khi cuộc đánh ghen không diễn ra trước hay sau sự kiện UL tham gia một chương trình tôn vinh bài hát Việt phiên bản mới và UL sắp ra album vol 1?? Chỉ biết rằng UL đã được công chúng quan tâm nhiều hơn, thắc mắc và tìm hiểu nhiều hơn??

Về mặt hình tượng có thể UL sẽ bị mất nhiều fan hâm mộ khó tính, bởi dính dáng vào một cuộc tình tay ba... Dù nó thực hư thế nào chỉ có UL biết nhưng hình ảnh về một UL tinh khôi, một “viên ngọc thô” ngày nào, giờ có ít nhiều tì vết.

Sau hàng loạt chiêu tạo tai tiếng như chụp hình nhạy cảm, lộ hàng, công bố tình nhân, khoe con, khoe bầu... bạo lực giờ lại là một “chiêu” để giới showbiz tận dụng “quảng bá” hình ảnh của mình, kệ nó sẽ đem lại những hiệu ứng tiêu cực cho xã hội.

Bên cạnh đó, sự kiện nhóm HKT đi diễn đem theo kiếm để truy sát bạn đồng nghiệp càng vẽ thêm bức tranh u ám về giới showbiz. Người ta tự hỏi: bạo lực thật sự tồn tại trong giới nghệ sĩ... hay họ dựng màn kịch bạo lực để quảng bá hình ảnh tên tuổi của mình??? Dù thế nào đi nữa những vụ tai tiếng quanh chuyện “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” của giới nghệ sĩ đang cổ súy giới trẻ giải quyết mâu thuẫn của nhau bằng bạo lực. Đáng buồn và đáng báo động!

Phùng Hiếu

Chia sẻ bài viết