15/07/2008 - 08:17

Bạo lực tăng mạnh ở Afghanistan

* Một nghị sĩ bị bắt cóc, 9 lính Mỹ thiệt mạng

(TTXVN)- Trong hai ngày cuối tuần qua, tại Afghanistan đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công làm hơn 100 người chết và bị thương, trong đó có vụ tấn công gây thương vong lớn nhất cho lính Mỹ ở Afghanistan trong vòng 3 năm qua.

Tại tỉnh miền núi Kunar về phía Đông Bắc, giáp giới với Pakistan, các tay súng nổi dậy đã đột kích một căn cứ quân sự của Mỹ sáng 13-7, làm 9 lính Mỹ thiệt mạng và 15 người bị thương. Tuyên bố của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan (ISAF) cho biết quân nổi dậy đã sử dụng súng cối, súng máy và lựu đạn tấn công căn cứ quân sự trên từ nhiều hướng, xuất phát từ một số nhà dân và một nhà thờ ở làng Wanat. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất đối với lính Mỹ ở Afghanistan sau vụ tấn công cũng tại tỉnh Kunar hồi tháng 6-2005 làm 16 lính Mỹ thiệt mạng, đồng thời là một trong những cuộc tấn công gây thương vong nhiều nhất cho lực lượng nước ngoài bắt đầu triển khai tại Afghanistan từ cuối năm 2001 để lật đổ chế độ Taliban.

Cùng ngày, tại tỉnh Uruzgan ở miền Nam xảy ra vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe tuần tra của cảnh sát làm 24 người thiệt mạng, trong đó có 19 dân thường, và hơn 30 người bị thương. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Sáng 13-7, một thượng nghị sĩ Afghanistan đã bị bắt cóc tại tỉnh Logar giáp Thủ đô Kabul. Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, các tay súng chưa rõ danh tính đã tước vũ khí của hai vệ sĩ có vũ trang hộ tống Thượng nghị sĩ Abdul Wali và bắt cóc ông. Các nghị sĩ Afghanistan thường xuyên là mục tiêu trong vòng xoáy bạo lực ở Afghanistan.

Trong khi đó, lực lượng liên quân do Mỹ cầm đầu cho biết đã tiêu diệt ít nhất 40 tay súng trong cuộc giao tranh kéo dài 2 ngày qua ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan.

Chia sẻ bài viết