23/06/2018 - 07:43

Áp lực học hè 

Vừa vào hè, nhiều phụ huynh nhanh chóng tìm chỗ gởi con đến học. Ngoài ôn luyện bài vở, đây được xem là hình thức nhờ trông giúp con để phụ huynh đi làm. Bên cạnh những phụ huynh tạo điều kiện cho con vừa học vừa chơi, không ít trường hợp ép trẻ học với thời khóa biểu dày đặc.

Hè vẫn phải chạy “sô”

Kết thúc năm học lớp 8, cho con về ngoại chơi vài ngày, chị Hồng Hạnh (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) tìm người kèm con 5 môn: Toán, Sinh, Lý, Hóa, Văn, trong đó, có 3 môn học nhóm, 2 môn cô kèm riêng. Chưa kể con chị Hạnh còn phải học nghề sáng thứ ba, năm, bảy; tối thứ bảy và chủ nhật học Anh văn tại trung tâm. Bạn bè khuyên chị Hạnh giảm bớt lịch học vì con chị vốn học giỏi, nên tranh thủ cho con nghỉ ngơi dịp hè nhưng chị không đồng ý vì “muốn con có kiến thức tốt hơn để chuẩn bị thi tốt nghiệp, vào trường điểm...”. Thường học xong, con chị Hạnh ở lại nhà cô chơi đợi trưa hoặc tối mẹ mới rước vì vợ chồng chị đi làm suốt ngày. Con đói thì ăn đỡ... cơm bụi. 

Tiết học ngoại ngữ trong hè tại Trung tâm Ngoại ngữ Alphabet. Ảnh: Kiều Chinh
Tiết học ngoại ngữ trong hè tại Trung tâm Ngoại ngữ Alphabet. Ảnh: Kiều Chinh

Khi tôi hỏi chuyện học hè, Tiến Đạt (12 tuổi, chuẩn bị vào lớp 6, ở phường An Cư) thút thít kể : “Đầu tháng 6, mẹ tự đăng ký cho con học thêm. Mẹ không cho tham gia đá banh, còn “tịch thu” ipad, bắt học tối ngày”. Tôi choáng váng với lịch học của Đạt: tối thứ ba, năm, chủ nhật học Anh văn tại trung tâm; sáng thứ hai, tư, sáu học Toán; tối thứ hai, tư, bảy học Văn. Vừa nghe thầy “chê” con tính toán chậm, trong khi chương trình Toán lớp 6 hơi khó, mẹ Đạt liên hệ sinh viên về nhà kèm Toán cho con sáng thứ ba, năm, vì lo vào lớp mới không theo kịp bạn bè. Em gái Đạt chuẩn bị vào lớp 1 cũng “kín lịch”: các buổi tối học ở nhà cô, 3 buổi sáng rèn chữ, thứ bảy và chủ nhật học bơi lội dù bé thích học múa hơn. Những hôm không sắp xếp được thời gian, mẹ Đạt phải nhờ bác chạy hon- đa ôm gần nhà đưa rước con.

Do công việc quá bận rộn, vừa kết thúc năm học, chị Kim Chi (quận Ninh Kiều) đăng ký gởi con gái 8 tuổi bán trú tại một trường tiểu học. Ngoài ra, tối thứ hai, tư, chị cho con học Toán trí tuệ; sáng thứ bảy, chủ nhật học Anh Văn tại trung tâm; tối chủ nhật rèn chữ đẹp. Chị Chi buồn bã kể: “Nhiều sáng, con xin ngủ đã giấc, tôi thương lắm nhưng không chiều theo được, phải dậy sớm để chuẩn bị vì vào lớp trễ ảnh hưởng các bạn và tôi còn công việc cơ quan. Mùa hè tôi còn cực hơn trong năm”. Con trai lớn (lớp 11) của chị ban ngày ở nhà nội, tự đạp xe đến lớp học thêm. Hè này, chị Chi cho con học thêm 4 môn; thời gian rảnh, con chị tập gym với bạn.

Chị Nhâm Mai Mộng Tuyền, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Alphabet (quận Ninh Kiều), cho biết: “Dịp hè, Trung tâm gia tăng học viên đăng ký học so với thời điểm khác trong năm, nhiều nhất độ tuổi tiểu học, THCS. Trung tâm thường tổ chức đi chơi, dã ngoại, tặng quà, bày trò chơi … để các cháu có hứng thú học tập”. Hầu hết phụ huynh chia sẻ, cho con học hè vì nhiều lẽ: ôn kiến thức, để con không lêu lổng, hạn chế chơi game, cha mẹ không sắp xếp được thời gian chơi với con… Phụ huynh có con vào lớp đầu cấp càng ép con học để theo kịp chương trình”.

Cân bằng học và chơi

Sắp xếp lịch học hè thế nào để trẻ vừa nắm kiến thức, vừa vui chơi, không bị áp lực, căng thẳng là vấn đề phụ huynh quan tâm nhưng không dễ thực hiện. Một số phụ huynh có nhiều biện pháp hay để mẹ và con đều thấy vui. Chị Trương Vĩnh Nghi (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) có 2  gái chuẩn bị vào lớp 5 và lớp 2, chia sẻ: “Tôi quan niệm hè là thời gian thư giãn nên cho con chơi thoải mái, chỉ học khi thích”. Buổi tối, mấy mẹ con ôn luyện Anh văn, thi đọc truyện. Ban ngày, chị Nghi cho con học vẽ, bơi lội, đàn… Mỗi khi bà ngoại rảnh hướng dẫn con gái chị làm bếp, nấu những món ăn đơn giản. Còn chị Thanh Trúc (quận Ninh Kiều) đăng ký học đàn và bơi lội cùng con. Chị Trúc đăng ký cho con gái học đàn organ, con trai lớn học đàn ghi ta tại Công ty TNHH TMDV điện tử âm nhạc Đôremi (đường Trần Việt Châu, phường An Hòa). Đó là chưa kể mỗi tuần, chị Trúc dành 2 buổi sáng cùng con học bơi. Chị Trúc tâm sự: “Để con giải trí suốt ngày với máy tính thì không được, ép học nhiều thì tội nghiệp nên tôi tính đường này. Công việc rất bận rộn nhưng vì thương con tôi tranh thủ làm ban đêm, dành thời gian ban ngày cho tụi nhỏ”.

Chị Nhâm Mai Mộng Tuyền chia sẻ: “Theo tôi, mùa hè nên cho các cháu vui chơi là chính. Nếu cần thiết học hè, chỉ nên ôn luyện phần nào kiến thức, cho con học những môn năng khiếu, kỹ năng mềm trên tinh thần trẻ thích thì hãy học. Không nên ép buộc, tạo áp lực. Nên để các con tự học với tinh thần thật thoải mái”.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
học hè