30/04/2011 - 09:23

Ai đứng sau vụ đánh bom ở Maroc ?

Rất đông người đứng xem trước quán cà phê Argana. Ảnh: Reuters

Một quả bom lớn phát nổ trưa hôm 28-4 đã xé toạc quán cà phê nổi tiếng có nhiều du khách nước ngoài Argana tại quảng trường Jamaa el-Fnaa, thành phố cổ Marrakesh của Maroc. Bộ trưởng Nội vụ Taib Chergaoui cho biết, ít nhất 11 người nước ngoài và 3 người Maroc thiệt mạng, cùng với khoảng 23 người khác bị thương.

Quảng trường Jamaa el-Tnaa là một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu của Maroc, quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ ngành công nghiệp không khói. Tháng 4 lại là thời điểm khởi đầu mùa du lịch tại Maroc, nên có rất đông du khách tập trung thưởng thức các hoạt động văn hóa tại quán cà phê Argana. Theo các nhân chứng, vụ nổ đã làm đổ sụp mặt trước của quán. Hàng trăm người đã bỏ chạy trong hoảng loạn. Hicham Nejmi, trưởng văn phòng tình trạng khẩn cấp Maroc, cho biết hiện ít nhất 8 công dân Pháp, 1 người Canada, 1 người Anh và 3 người bản xứ đang được điều trị tại bệnh viện Tofail ở Marrakesh. Những người khác đang được chữa trị tại một bệnh viện quân sự và một số bệnh viện tư.

Maroc được đánh giá có sự ổn định hơn so với một số nước láng giềng. Quốc vương Mohamed VI là người có tiếng nói cuối cùng trong tất cả các chính sách, trong khi các phong trào Hồi giáo lớn nhất nước này bị cấm hoạt động chính trị. Quốc vương Mohamed VI đã cam kết cải cách hiến pháp nhằm xoa dịu một số cuộc biểu tình lớn trong hơn hai tháng qua, vốn bị kích động từ làn sóng biểu tình lật đổ ở Tunisie và Ai Cập.

Người phát ngôn chính phủ Maroc, ông Khalid Naciri, cho biết chưa thể xác định ai gây ra vụ đánh bom mà ông gọi là “tấn công khủng bố”, nhưng nhấn mạnh Maroc thường xuyên tiêu diệt các phần tử Hồi giáo cực đoan có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda vùng Bắc Phi (AQIM) và đã ngăn chặn một số âm mưu của chúng.

Theo hãng tin Anh Reuters, nghi can đánh bom có thể thuộc AQIM, vốn thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công và bắt cóc ở nước láng giềng Algérie. Hiện AQIM đang cầm giữ 4 con tin người Pháp sau khi bắt cóc họ ở Niger hồi năm ngoái và gần đây đã công bố những hình ảnh mới và các đoạn băng ghi âm giọng nói của họ.

N. KIỆT (Theo Reuters, AP, AFP)

Các nhà lãnh đạo thế giới đã lên án vụ tấn công tại Maroc. Văn phòng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cho biết ông “kinh hãi” và lặp lại quan điểm bác bỏ mọi hành động sử dụng bạo lực chống lại dân thường vô tội. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng Washington “lên án mạnh mẽ và mọi hành động khủng bố sẽ không được tha thứ ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào”. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe chỉ trích cái mà ông gọi là “tấn công khủng bố man rợ không gì bào chữa được”.


Chia sẻ bài viết