15/09/2009 - 08:50

Xem “Tìm lại chính mình”

Ai cũng có thể đứng lên sau khi vấp ngã

Kiều Thanh vai Tâm Đoan và Phú Thăng vai Quân trong phim “Tìm lại chính mình”.
Nguồn: thegioidienanh.vn

Bộ phim truyền hình “Tìm lại chính mình” của đạo diễn Nguyễn Quang do hãng phim Đông A sản xuất dài 25 tập, đang chiếu lúc 20 giờ 10 phút từ thứ hai đến thứ tư hằng tuần trên VTV1 chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Phim đề cập đến một vấn đề “nóng” hiện nay là tệ nạn học hộ, thi hộ, bằng cấp giả...

Dựa theo truyện ngắn “Như cánh diều bay” của tác giả Trung Phương, trong phim nhân vật chính là Diệc, một cô gái nghèo, cha mất sớm, mẹ bệnh tật. Dù cô ham học và học rất giỏi, không có tiền đi thi đại học lên thành phố tìm việc nhưng không có việc làm, phải đi nhặt rác kiếm sống. Cô quen Tâm Đoan, một kỹ sư giỏi, sắp được cất nhắc giữ chức phó giám đốc một công ty nhưng thiếu bằng đại học kinh tế. Tâm Đoan xin học một lớp tại chức nhưng lại không có thời gian để theo học. Dưới sự “bảo trợ” của Sỹ - một kẻ chuyên “chạy chọt” bằng cấp, Diệc chấp nhận làm một “sinh viên học thuê” cho Tâm Đoan để có tiền lo cho mẹ. Trong lớp, Diệc được mọi người trong lớp mà đặc biệt là thầy Phúc, giáo viên chủ nhiệm chú ý vì vẻ đẹp dịu dàng và khả năng cùng sự chăm học của cô. Sau nhiều đau khổ, dằn vặt do phải sống hai mặt, Diệc quyết định đứng ra nhận mọi lỗi lầm, đưa những kẻ bất lương ra ánh sáng.

Phim làm hài lòng nhiều khán giả bởi mạch phim vừa phải, gọn ghẽ. Các tình tiết xây dựng tương đối hợp lý, ít khiên cưỡng. Đạo diễn Nguyễn Quang đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh nhân vật Diệc vừa đáng trách vừa đáng thương, nhất là tinh thần ham học của cô dù chỉ là người học thuê. Những dằn vặt nội tâm của Diệc được xây dựng khá thuyết phục giữa một bên là mẹ già cần tiền thang thuốc với một bên là điều sai trái. Ngược với Diệc, nhân vật Tâm Đoan cũng nhận thức rõ việc làm sai trái của mình nhưng không đành bỏ lỡ cơ hội thăng tiến đã làm phim “thực” hơn. Nhân vật thầy Phúc dù có cảm tình đặc biệt với Diệc nhưng anh vẫn muốn nói lên sự thật, sẵn sàng từ chối một món tiền “hậu hĩnh” của Tâm Đoan để tố giác vụ việc. Nhân vật phản diện là Sỹ là một tên tinh quái khiến người xem ghét cay ghét đắng.

Đặc biệt, Bảo Kỳ qua vai Diệc đã làm cho người xem đồng cảm, mặc những trang phục đắt tiền nhưng vẫn không trút bỏ được sự quê mùa, những trường đoạn đấu tranh nội tâm.

Giữa lúc màn ảnh nhỏ tràn ngập các bộ phim quanh quẩn chuyện tình yêu tay ba tay tư, lối sống thời thượng thì “Tìm lại chính mình” đã mang đến một phong vị mới cho khán giả.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết