18/09/2013 - 10:07

13 người chết trong vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ

Vụ xả súng điên cuồng bên trong đại bản doanh của hải quân Mỹ ngay tại trung tâm Thủ đô Washington sáng 16-9 (giờ địa phương) là một cú sốc kinh hoàng mới. Kẻ thủ ác Aaron Alexis (ảnh), 34 tuổi, đã lấy cắp khẩu súng trường AR-15 và hai súng ngắn của một sĩ quan rồi bắn liên hồi vào bên trong tòa nhà và sau đó đọ súng với cảnh sát. Kết quả là 13 người thiệt mạng, trong đó có y, và 8 người bị thương. Các nạn nhân chủ yếu là nhân viên dân sự và nhà thầu hợp đồng quân sự.

Đây là vụ xả súng tồi tệ nhất trong vòng 4 năm qua tại các căn cứ quân sự Mỹ, sau vụ thiếu tá tâm lý lục quân theo đạo Hồi Nidal Hasan, người vừa bị tuyên án tử hình, sát hại 13 đồng nghiệp tại bang Texas năm 2009. Hành động của Hasan được lý giải là do anh ta được lệnh tham gia cuộc chiến mà bản thân đã lên tiếng phản đối ở đất nước Hồi giáo Iraq.

Tuy nhiên, động cơ gây tội ác của Alexis, người từng hoàn thành xuất sắc khóa hải quân dự bị suốt 4 năm và hiện là nhân viên của nhà thầu phụ cung cấp máy tính cho hải quân Mỹ, phản ánh xu hướng lạm dụng vũ khí trong một xã hội cạnh tranh căng thẳng. Alexis từng nhiều lần vi phạm pháp luật và thường cho rằng mình bị phân biệt chủng tộc.

ĐỨC TRUNG (Theo AP, Reuters)

 

Chia sẻ bài viết