07/04/2023 - 08:49

“Tri kỷ” - Thanh âm của tuổi trẻ và tình bạn 

CÁT ÐẰNG

Ðược làm lại từ tác phẩm nổi tiếng "Thất Nguyệt và An Sinh" của Trung Quốc, nhưng "Tri kỷ" của Hàn Quốc vẫn chinh phục người yêu điện ảnh bởi câu chuyện nhiều cảm xúc và diễn xuất tuyệt vời của 2 nữ diễn viên chính. Tại Cần Thơ, phim đang chiếu tại các cụm rạp của CGV và Lotte Cinema.

Hai nhân vật chính trong phim.

Chuyện phim xoay quanh tình bạn từ lúc thơ bé tới khi trưởng thành của Mi So (Kim Da Mi) và Ha Eun (Jeon So Nee). Cả hai quen biết năm 13 tuổi, khi Mi So cùng mẹ chuyển từ Seoul đến Jeju sinh sống. Hai cô bé học cùng lớp nhanh chóng trở thành bạn thân, gắn bó đến khi chuẩn bị thi vào đại học. Tình bạn tưởng như không bao giờ có thể chia xa của hai người dần bắt đầu rạn nứt khi có sự xuất hiện của anh chàng Jin Woo (Byun Woo Seok). Lại thêm chuyện Mi So về Seoul sống và bắt đầu hành trình khó khăn để theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình. Ha Eun thi vào sư phạm và trở thành cô giáo theo ý cha mẹ, dù cô thích làm họa sĩ hơn. Sau 5 năm xa cách, đôi bạn gặp lại nhau, nhưng vì những mâu thuẫn, hiểu lầm, họ lại chia xa lần nữa. Cho đến khi xảy ra một biến cố lớn, cả hai mới nhận ra rằng, họ mãi là là tri kỷ dù không ở gần nhau nữa…

Mạch phim từ tốn, nhẹ nhàng, nội dung không nhiều cao trào nhưng ghi điểm nhờ tình bạn hồn nhiên, trong trẻo, dễ thương của đôi bạn suốt nửa đầu phim. Khi trưởng thành, tình bạn ấy có sự phai nhạt và thăng trầm, bất ổn bởi tình yêu, lý tưởng và cách sống của mỗi người. Sự xuất hiện của Jin Woo và tình cảm của chàng trai dành cho 2 cô gái chỉ là khởi đầu của những rạn nứt về sau đối với tình bạn của hai người. Thử thách lớn nhất chính là mỗi người phải vượt qua bản thân, chọn lựa hướng đi, tương lai của cuộc đời. Mi So mạnh mẽ, phóng khoáng, dám nghĩ dám làm, yêu ghét rõ ràng; trong khi Ha Eun dịu dàng, nữ tính, ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ và thường giấu kín tâm sự trong lòng. Sự khác biệt ấy cùng hoàn cảnh gia đình đã tạo nên cuộc đời khác nhau của 2 cô gái. Mi So không bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình, cô đã sống hết mình, yêu hết lòng, chỉ là số phận luôn trêu đùa với liên tiếp những bất hạnh, mất mát ập xuống. Nhưng cô vẫn kiên cường sống và vươn lên như đóa xương rồng mạnh mẽ, gai góc. Trái lại, Ha Eun có cuộc đời bằng phẳng, êm đềm với sự bảo bọc của gia đình và bản thân cô cũng không dám sống cho ước mơ của mình. Chỉ đến lúc đi đến bước ngoặt quan trọng nhất, cô mới dám phản kháng và rời bỏ quê nhà, đi tìm Mi So…

Khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cùng 2 nhân vật chính trong tình bạn, tình yêu và tình đời. Trải qua những vui buồn, yêu, thương và cả có lúc thù ghét, trở mặt…; thế nhưng tận trong tâm khảm, ai cũng dành cho đối phương một tình cảm sâu sắc, một sự thấu hiểu, quan tâm và bao dung đến vô cùng. Ðể rồi cuối cùng, họ lại sống cho cuộc đời của người kia. Những gì Ha Eun chưa làm được, còn dang dở, Mi So đã làm tiếp...

Hai nữ diễn viên chính là Kim Da Mi và Jeon So Nee đều thể hiện xuất sắc trong "Tri Kỷ". Từng biểu cảm khi hạnh phúc và những lúc tuyệt vọng đều khắc họa rõ nét hình tượng của nhân vật. Tuy nhiên, kịch bản phim vẫn còn hạn chế khi một số tình huống và cách cư xử của 2 nhân vật chưa được thuyết phục, vẫn khiến người xem thắc mắc và chưa đồng cảm được.

Cái kết của phim có bước ngoặt bất ngờ với sự mất mát, đau thương nhưng cũng rất sâu lắng và ý nghĩa. Phim khiến người xem nhận ra rằng: hãy luôn trân trọng từng phút giây khi vẫn còn có người bạn ở bên cạnh mình. Mọi nỗi đau sẽ vượt qua được, hãy vẽ tiếp mảng màu sáng trong cuộc đời mình.

Chia sẻ bài viết