Không chỉ là nạn nhân của bạo lực học đường khi còn nhỏ, lúc lớn lên người phụ nữ còn chịu thêm nỗi đau mất đi con gái vì bị mẹ kế bạo hành trong sự thờ ơ của người chồng. Những đau đớn chất chồng thôi thúc người phụ nữ đi tìm công lý. Phim dài 34 tập, phát sóng lúc 19h45 hằng ngày trên kênh SCTV14.
Hà Anh (Oanh Kiều, phải) và bé Thảo (Cao Thùy Linh) trong phim.
Cô gái hiền lành Hà Anh thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Băng Châu, bạn cùng lớp của Hà Anh, là kẻ cầm đầu khiến Hà Anh bị bạo lực học đường. Gia đình Băng Châu giàu có và quyền thế nên dù cô có gây ra chuyện gì thì ba mẹ cô ta cũng tìm cách khiến mọi chuyện lặng im. Hà Anh phải chuyển trường.
Nhiều năm sau, Hà Anh (Oanh Kiều) có cuộc sống yên bình bên chồng và hai con. Tuy nhiên, cuộc sống hạnh phúc đó không kéo dài khi Hà Anh phát hiện chồng cô là Hưng (Khôi Trần) ngoại tình với Băng Châu (Hạ Anh). Khi biết Hà Anh là vợ của Hưng, Băng Châu buộc Hưng ly hôn và giành quyền nuôi con. Bởi vì gia đình Băng Châu có thể mang đến cho Hưng quyền lực và giàu sang nên Hưng đã lựa chọn rời bỏ Hà Anh. Hai đứa trẻ Hiếu (Huỳnh Bảo Duy) và Thảo (Cao Thùy Linh) từng có mái ấm hạnh phúc nay bị tổn thương sâu sắc vì cha mẹ ly hôn. Tòa phán quyết Hiếu sẽ theo mẹ còn Thảo về sống cùng Hưng.
Để chia cắt tình cảm mẹ con giữa Hà Anh và bé Thảo, Băng Châu thay đổi chỗ ở và tìm mọi cách ngăn trở Hà Anh gặp con gái. Hà Anh bất lực khi tìm mọi cách vẫn không gặp được con. Vốn căm ghét Hà Anh, Băng Châu trút giận bằng đòn roi lên Thảo. Hưng chứng kiến nhưng nhắm mắt cho qua vì không muốn làm mất lòng Băng Châu và gia đình cô, ảnh hưởng con đường thăng tiến của bản thân.
Cho đến một ngày, Hà Anh nhận được tin con gái đã chết đuối dưới hồ. Hà Anh chưa kịp đến nhìn con lần cuối thì Hưng đã vội vàng mang xác bé Thảo đi hỏa thiêu. Tuy nhiên khi vô tình đọc được nhật ký, di vật của con gái thì Hà Anh mới biết Thảo đã bị bạo hành trong thời gian dài. Cái chết của con gái còn nhiều uẩn khúc nên Hà Anh quyết định tìm chứng cứ vạch trần tội ác của Băng Châu và Hưng trước pháp luật. Lần nữa, Hà Anh phải đối mặt với quyền thế của gia đình Băng Châu, liệu sự thật có được phơi bày?
“Trái tim bất hạnh” khắc họa sâu sắc những tổn thương của bạo lực học đường và bạo hành trẻ em. Phim cho thấy những đau đớn thể xác, khủng hoảng tinh thần và sự tuyệt vọng của các nạn nhân bị bạo hành. Người xem cảm nhận rõ nỗi đau, sự sợ hãi, bất lực của nạn nhân khi đối mặt với sự hành hạ, kẻ chủ mưu. Từ đó, người xem đồng cảm, nổi giận trước hành vi của những kẻ thủ ác. Phim cũng chỉ ra căn nguyên dẫn đến bạo lực. Đó là sự nuông chiều, bao che, không nghiêm khắc uốn nắn con cái đã gây nên những hậu quả nghiêm trọng. Điển hình như sự bao che, buông thả trong giáo dục của cha mẹ đối với Băng Châu đã khiến cô càng ngang ngược và dần lầm đường lạc lối. Đó còn là sự vô cảm của những người xung quanh, bởi vì họ làm lơ nên những kẻ bắt nạt người khác càng được nước lấn tới, đẩy nạn nhân vào tận cùng của sự đau khổ, mất niềm tin vào cuộc sống.
Diễn viên Oanh Kiều trong vai người mẹ đã nhận được sự đồng cảm của khán giả khi khắc họa sâu sắc nỗi đau chất chồng và nghị lực đi tìm công lý cho con.
BẢO LAM