 |
|
Jean Dujardin (ảnh, trái) và Berenice Bejo (ảnh, phải) trong phim “The Artist”.
Ảnh: geektyrant.com |
Mặc dù khoảng một tháng nữa danh sách đề cử Oscar 2012 “Phim hay nhất” mới được công bố nhưng cuộc đua giành tượng vàng danh giá này đang nóng lên, nhất là khi các giải “tiền Oscar” lần lượt diễn ra.
Có nhiều phim đang được đánh giá cao, nhưng “The Artist” của đạo diễn Pháp Michel Hazanavicius đang thiết lập một khởi đầu vững chắc cho mình trong cuộc đua giành giải Oscar khi nhận đến 6 đề cử giải “Quả Cầu Vàng”, gồm: “Phim Hài/Nhạc Kịch hay nhất”, “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” cho Jean Dujardin, “Nữ diên viên phụ xuất sắc nhất” cho Berenice Bejo, “Đạo diễn” và “Tác giả kịch bản xuất sắc nhất” cho Michel Hazanavicius và “Soạn nhạc xuất sắc nhất” cho Ludovic Bource. “Quả Cầu Vàng” là một trong những lễ trao giải được nhiều người quan tâm nhất trước khi Oscar diễn ra.
Trước đó “The Artist” còn giành giải “Phim hay nhất” của Hiệp hội Phê bình phim New York và Hội đồng phê bình điện ảnh quốc gia Mỹ (NBR). “The Artist” cũng từng thu hút sự chú ý của giới phê bình lẫn khán giả khi ra mắt lần đầu tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) và đạt doanh thu khá cao tại phòng vé. Đây cũng là một lợi thế trong cuộc đua Oscar vì “trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế như hiện nay, những giá trị cảm xúc tích cực chắc chắn sẽ hấp dẫn các thành viên của Viện Hàn lâm” - phóng viên Neil Smith của BBC nhận xét.
“The Artist” là phim trắng đen được thực hiện theo quy cách của một phim câm, dòng phim rất thịnh hành tại Hollywood trước khi phim có lời thoại ra đời. Phim lấy bối cảnh tại Hollywood vào khoảng thời gian từ năm 1927 đến 1932, kể về quá trình vươn lên vị trí ngôi sao của một diễn viên trẻ khi thời đại của phim “có tiếng” bắt đầu và phim câm không còn chỗ đứng. Đạo diễn Michel Hazanavicius nói: “Người ta thường cho rằng phim câm đã lỗi thời. Thật là sai lầm. Phải nói là nó bất hủ mới đúng”.
Nếu “The Artist” chiến thắng, đây sẽ là bộ phim câm thứ hai trong lịch sử giải Oscar nhận giải “Phim hay nhất” kể từ sau chiến thắng của “Wings” vào năm 1929.
Chiếm vị trí không kém phần quan trọng trong cuộc đua Oscar lần này là phim 3D “Hugo” của đạo diễn người Mỹ Martin Scorsese, tôn vinh những giá trị trong thời kỳ sơ khai của điện ảnh bằng nhiều kỹ thuật hiện đại, sắc bén. Được chuyển thể từ tiểu thuyết “The Invention of Hugo Cabret” của nhà văn người Anh Brian Selznick, “Hugo” lấy bối cảnh thành phố Paris (Pháp) những năm 1930, tập trung vào cuộc sống bí ẩn của một cậu bé mồ côi bên trong các bức tường của một nhà ga xe lửa. “Hugo” vừa nhận giải “Phim hay nhất” và “Đạo diễn xuất sắc nhất” do Hội đồng phê bình điện ảnh quốc gia Mỹ (NBR) bình chọn. Đây là thuận lợi của phim đang rất được khán giả Bắc Mỹ chú ý này.
Dư luận cũng không thể bỏ qua những ứng viên sáng giá như “The Descendants” của Alexander Payne hay “War Horse” của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg chuyển thể từ tiểu thuyết của Micheal Morpurgo.
Duyên Khánh
(Theo HollywoodReporter)