27/11/2010 - 21:24

“Thần Cupid học yêu”

Tiểu thuyết của nhà văn Julius Lester, Quý Vũ dịch, Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành tháng 11-2010.

Theo truyền thuyết, thần tình yêu Cupid hay Eros là một chú bé tóc vàng bụ bẫm, kháu khỉnh, có đôi cánh bằng vàng trên lưng, đeo ống tên và một cây cung được làm bằng vàng. Nhưng thần Cupid trong câu chuyện này lại là một chàng trai đã trưởng thành. Chàng xem việc bắn tên tình yêu là một trò chơi nên đã gây nhiều rắc rối cho người trần gian. Khi Cupid gặp Psyche, một nàng công chúa xinh đẹp thì trái tim chàng rung động và bắt đầu… học yêu. Chàng đã làm trái lời mẹ là nữ thần Tình yêu Venus để kết hôn với nàng Psyche. Cả hai phải trải qua nhiều sóng gió mới đến được với nhau.

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết