27/08/2009 - 10:16

Phim đang chiếu

“Siêu năng lực” -
hút khán giả nhờ diễn viên ngôi sao và kỹ xảo

Chris Evans (ảnh, trái) và Dakota Fanning trong phim “Siêu năng lực”.
Ảnh: blog.newsok.com

“Siêu năng lực” (tựa tiếng Anh là “Push”) nói về những sát thủ đặc biệt: có thể giết người mà không cần chạm vào nạn nhân, là phim hành động viễn tưởng, đang chiếu tại Nhà biểu diễn khu Bãi Cát TP Cần Thơ từ ngày 25-8 đến 3-9-2009. Tuy nhiên, phim đã không đáp ứng được sự mong đợi của khán giả.

Sau cái chết của cha, Nick Gant (Chris Evans đóng) – một sát thủ thuộc cơ quan Division của chính phủ Mỹ - đã chạy chốn đến sống âm thầm tại Hồng Công nhằm thoát khỏi sự truy lùng của đơn vị.

Tham vọng tạo ra một đội quân gồm những con người có khả năng đặc biệt, Division bất chấp luật pháp cấm ứng dụng hóa học lên cơ thể người đã gây ra nhiều cái chết mờ ám. Nick Gant, Cassie Holmes (Dakota Fanning) và những người có siêu năng lực khác đã cùng hợp lực để chống lại Division. Họ phải truy tìm Kira Hudson (Camilla Belle) - cô gái bí ẩn cùng một va-li chứa đựng những manh mối có thể vạch trần tội ác của cơ quan. Tuy nhiên, nhiệm vụ ấy không hề đơn giản khi sức mạnh của Division đang ngày càng được nhân lên...

Phim nêu lên những vấn đề của tương lai – khi trình độ khoa học phát triển nhưng tham vọng của con người cũng được đẩy lên mức độ cao đã gây ra nhiều bị kịch và thiệt hại. Ý tưởng hay, nhưng rất tiếc người làm phim tham lam đưa ra quá nhiều nhân vật với đủ loại siêu năng lực khiến người xem khó theo dõi diễn biến câu chuyện. Đã vậy, bố cục phim rời rạc và rối rắm. Phim đã đưa ra quá nhiều khái niệm để phải định nghĩa và giải thích: thế nào là tổ chức Division, thế nào là những người siêu phàm: watchers, movers, pushers, shifters, shadows, bleeders...? Đầu phim, nhân vật Nick Gant là một anh chàng khù khờ, không biết tự lượng sức mình và luôn phải chịu thua thiệt trong các cuộc đụng độ thì bỗng dưng về cuối phim, anh lại vụt sáng “trở thành một người thông minh đột xuất”, có thể vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, chi tiết và gần như là có thể tiên đoán được mọi chuyện giống như một “watchers” siêu hạng – người có thể dự đoán được tương lai – dù vốn dĩ anh chỉ là một “movers” – người có khả năng di chuyển đồ vật.

Có lẽ điểm mạnh phim vẫn là khâu kỹ xảo điện ảnh - đặc biệt là trường đoạn đấu tay đôi giữa hai movers, rượt đuổi ở khu chợ cá... Nhiều khán giả muốn xem lại “thần đồng điện ảnh” Dakota Fanning ngày nào giờ đã trưởng thành ra sao, thì “Siêu năng lực” là phim để khán giả gặp lại Dakota Fanning, hay sự có mặt của Chris Evans - ngôi sao của phim “Fantastic Four” nổi tiếng - là lý do thu hút các fan nữ đến rạp.

Duyên Khánh

Chia sẻ bài viết