 |
Châu Tinh Trì và Từ Kiều trong phim “Siêu khuyển thần thông”. Ảnh: Chinadaily |
“Siêu khuyển thần thông” (hay còn gọi là “CJ7”) là bộ phim khoa học giả tưởng hài đánh dấu sự trở lại ấn tượng của vua hài Hồng Công Châu Tinh Trì sau hơn ba năm vắng bóng trên màn ảnh. Vẫn phong cách hài Châu Tinh Trì, phim tuy hài hước, nhưng cảm động. Phim đang chiếu ở rạp Ninh Kiều (TP Cần Thơ) từ ngày 7 đến 13-6-2008.
Ti (Châu Tinh Trì đóng) đang sống cảnh “gà trống nuôi con” với cậu con trai Tiểu Địch (Từ Kiều). Dù gia cảnh rất nghèo, phải sống trong căn hộ đổ nát nhưng Ti luôn muốn con được học hành tốt. Anh đã phải làm việc vất vả, mượn tiền của chủ để con có thể đi học tại một ngôi trường nổi tiếng. Tuy nhiên, vì nghèo lại học cùng những “cậu ấm cô chiêu” nên Tiểu Địch luôn cảm thấy mặc cảm.
Mọi chuyện thay đổi khi Ti đem về nhà một chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh mà anh lầm tưởng là một món đồ chơi bị vứt bỏ ngoài bãi rác. Trong đĩa bay có một chú chó kỳ lạ với cái đầu to cùng một chiếc râu ngay trên đỉnh đầu. Mỗi ngày trôi qua, món vật thể lạ lại “thiên biến vạn hóa” và khiến cuộc sống thường nhật của hai cha con Ti thay đổi với đủ những rắc rối... Nhưng, chính từ những mâu thuẫn rắc rối ấy, hai cha con Ti học được bài học sâu sắc, thiêng liêng về giá trị gia đình mà tiền bạc không bao giờ, không thể nào đánh đổi được...
Có thể người xem đã quá quen thuộc với Châu Tinh Trì nên ngay cả khi anh thể hiện tình cha con, thì vẫn thấy ánh mắt của anh toát lên vẻ hài hước.
Ngoài chi tiết chiếc đĩa bay hai lần xuất hiện và chú chó CJ7 ba lần dùng đến phép thuật (lần thứ nhất là biến trái táo hư thành lành lặn, lần thứ hai là sửa cây quạt điện, lần thứ ba là cứu cha của Tiểu Địch sống lại) thì còn lại phim hoàn toàn là một câu chuyện đời thường. Mô típ phim hơi cũ. Ti luôn miệng nhắc nhở con “Dù mình nghèo nhưng mình không được...” mới đầu nghe thật cảm động nhưng cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, lạm dụng quá khiến sáo rỗng.
Tuy nhiên, phim cũng mang lại cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Khán giả cười sảng khoái với những hành động đáng yêu của Tiểu Địch; tức giận với cách hành xử của thầy giáo của Tiểu Địch; buồn cho gia cảnh cơ hàn của hai cha con... cũng rơi nước mắt trước cảnh người cha ngồi cặm cụi vá áo cho con, quạt suốt đêm cho con yêu giấc; cảnh hai cha con cặm cụi lùa miếng cơm vô miệng với những thức ăn cũ nhiều ngày hôm trước; xót xa cảnh Tiểu Địch đi ngủ trong nước mắt với hy vọng khi thức dậy sẽ vẫn thấy cha bên cạnh dù cha đã chết vì tai nạn lao động...; vui sướng cùng cậu bé khi tỉnh giấc thấy cha vẫn khỏe mạnh nằm bên cạnh mình.
Điểm khá hấp dẫn nữa của phim là diễn xuất của nữ diễn viên nhí trong vai Tiểu Địch. Vào vai này, cô bé 9 tuổi Từ Kiều đã phải vượt qua hơn 10.000 bạn đồng lứa khác và phải hy sinh mái tóc dài của mình. Vai diễn của Từ Kiều hoàn toàn chinh phục người xem. Kỹ xảo tạo hình chú chó ngoài hành tinh rất dễ thương, sinh động. “Siêu khuyển thần thông” là tác phẩm đạt doanh thu cao thứ hai tại Hồng Công chỉ sau “Titanic” và đã nhận vô số giải thưởng tại lễ trao giải Kim Tượng 2007 một “Oscar” của Hồng Công.
Duyên Khánh