30/07/2012 - 21:16

“Ngày hôm qua”

Ngọa Lan là cô sinh viên học giỏi, sống khép kín. Khi bảy tuổi, Ngọa Lan cùng lúc chịu hai nỗi đau lớn: người ông kính yêu và người bạn thân mất đi. Kể từ đó cô luôn sống trong những ký ức đau buồn của quá khứ.

Trong lần tham gia công tác từ thiện, Ngọa Lan quen với William- một chàng trai người Mỹ hoạt bát. Sự quan tâm chân thành của William đã giúp Ngọa Lan sống cởi mở, lạc quan hơn nhưng William đã có hôn ước ở quê nhà. Chán nản, Ngọa Lan sang Đức du học. Tại đây, Ngọa Lan chứng kiến nhiều hoàn cảnh bất hạnh khiến cô thay đổi: sống mạnh mẽ, tự tin, biết quan tâm đến mọi người.

Sách của Ngọa Lan, NXB Hội Nhà văn xuất bản tháng 7- 2012.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết