19/12/2009 - 09:22

“Do Thái hóa” Đông Jerusalem

Một góc thành phố Đông Jerusalem.
Ảnh: Tripadvisor

Một nhà nước Palestine với Thủ đô là Đông Jerusalem trong tương lai là điều kiện không thể thiếu trong các cuộc đàm phán giữa chính quyền Palestine với chính quyền Israel. Tuy nhiên, theo hãng tin Pháp AFP ngày 15-12, vùng đất này đang bị các thế lực ủng hộ Israel “Do Thái hóa”, khiến tiến trình hòa bình Trung Đông vốn đã đổ vỡ càng khó có cơ hội khôi phục lại.

Hãng tin AFP của Pháp dẫn báo cáo của tổ chức nhân quyền HaMoked tại Israel cho biết, chính phủ Israel hiện nay đang áp dụng quy chế thường trú rất khắc khe đối với người Palestine sinh sống tại Đông Jerusalem, một trong những vùng đất mà Israel đã chiếm đóng từ sau cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Chẳng hạn, bất cứ người A-rập nào đi ra nước ngoài sinh sống liên tục từ 7 năm trở lên, hoặc đã nhận được giấy thường trú hay công dân ở hải ngoại thì sẽ không còn được hưởng quy chế thường trú tại Đông Jerusalem. Không có giấy này, người A-rập sẽ không được hưởng quyền lợi bảo hiểm và tự do đi lại như mọi công dân Israel khác. Họ cũng sẽ không được phép tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương.

Theo HaMoked, việc siết chặt điều kiện cấp quy chế thường trú khó khăn trên là một phần trong chính sách tổng thể của Bộ Nội vụ Israel công bố năm 2008, theo đó hạn chế người gốc Palestine phát triển và giúp công dân Israel chiếm đa số tại Jerusalem, nơi mà Tel Aviv muốn lấy làm “thủ đô không thể chia cắt và vĩnh cửu” của Israel. Cộng đồng người A-rập ở Đông Jerusalem có khoảng 270.000 người, trong khi công dân Israel chỉ có 180.000 người. Và với chính sách nói trên, dân số của cộng đồng người A-rập tại Đông Jerusalem trong tương lai sẽ giảm mạnh. Bộ Nội vụ Israel mới đây cho biết hồi năm ngoái, có tổng cộng 4.577 người Palestine bị tước giấy phép thường trú ở Đông Jerusalem. Đây là con số kỷ lục, bởi tính từ năm 1967 đến cuối năm 2007, chỉ có 8.558 trường hợp người Palestine bị tước giấy phép thường trú.

Bên cạnh bị mất giấy phép thường trú tại Jerusalem, người Palestine còn đứng trước sức ép phải bán đất đai và nhà cửa của họ cho những thế lực mưu đồ “Do Thái hóa” thành phố thánh địa này. Theo tờ Le Figaro của Pháp số ra ngày 15-12, Arieh King, ông chủ rất nổi tiếng của tổ chức Quỹ Đất Israel được thành lập năm 2006, đã “tậu” được hàng chục mảnh đất thổ cư và nhà của người Palestine tại Đông Jerusalem. Ông này thẳng thừng tuyên bố: “Chúng tôi mua đất của người A-rập để cho người Do Thái định cư. Chúng tôi muốn làm cho việc chia cắt thành phố Jerusalem trở nên không thể thực hiện”. Cũng theo Le Figaro, Arieh King, sinh năm 1968 tại Dải Gaza, là hậu duệ của một gia đình Do Thái ở Anh, bắt đầu làm việc cho một triệu phú người Mỹ gốc Do Thái tên là Irving Moskowitz từ năm 1997. Sau khi làm giàu ở Mỹ, Moskowitz đầu tư hàng triệu USD để hậu thuẫn chính sách mở rộng các khu định cư Do Thái tại các vùng đất chiếm đóng của người Palestine, nhất là ở thành phố Hevron và Đông Jerusalem.

PHÚC GIA AN
(Theo AFP, Le Figaro)

Chia sẻ bài viết