Họa sĩ người Anh Neil Harbisson vốn mắc bệnh mù màu, chỉ có thể nhìn thấy mọi vật bằng hai màu trắng và đen. Nhưng từ nay, anh có thể cảm nhận được những màu sắc khác sau khi được cấy “con mắt thứ ba” thiết bị có khả năng chuyển đổi hình ảnh thành rung động âm thanh.
Harbisson nhen nhóm ý tưởng về “mắt điện tử” sau lần nghe Giáo sư Adam Montandon ở Đại học Nghệ thuật Dartington (Anh) nói chuyện về môn điều khiển học hồi năm 2003. Cả hai đã phối hợp chế tạo ra thiết bị thu nhận tần số màu sắc thông qua một camera và chuyển đổi nó thành âm thanh. Harbisson đã phải học thuộc các tần số tương ứng với từng màu sắc khác nhau và 10 năm qua, anh luôn đeo thiết bị trên đầu để khắc phục chứng mù màu của mình.
Năm rồi, anh đã thuyết phục được các bác sĩ ở Catalonia (Tây Ban Nha) cấy chip nhận tín hiệu âm thanh vào đầu mình. Nói cách khác, bộ phận nhận âm thanh lâu nay đeo trên đầu đã được cấy vào hộp sọ tương tự như cấy ốc tai điện tử ở những người bị khiếm thính cho phép anh nhận biết nhiều màu phức tạp hơn.
Thiết bị bao gồm một đầu gắn camera nhỏ ghi lại hình ảnh và một đầu nhận dữ liệu âm thanh. Những hình ảnh do camera thu lại được chuyển đổi thành các tần số âm thanh khác biệt rồi truyền đến con chip được cấy ở phía sau đầu Harbisson. Vi mạch này cho phép anh nhận biết được màu trên dãy quang phổ (do máy ảnh ghi nhận) thông qua các rung động của xương. Mỗi màu sắc có một rung động khác nhau, nghĩa là những bức tranh, hình ảnh hoặc khuôn mặt khác nhau sẽ có nốt âm thanh khác nhau. Thiết bị kết nối wifi và bluetooth từ con chip cũng cho phép Harbisson trở thành người đầu tiên trên thế giới có thể “nghe” được hình ảnh truyền từ điện thoại di động mà không cần phải nhìn vào màn hình.
Hôm 17-3, anh đã biểu diễn việc sử dụng thiết bị của mình lần đầu tiên tại Trường Nghệ thuật và Thiết kế Trung ương Saint Martins ở thành phố Luân Đôn (Anh). Theo đó, anh yêu cầu một khán giả gửi một hình ảnh trong điện thoại đến não của anh và anh đã mô tả chính xác hình ảnh đó mà không cần nhìn. “Đây không phải là trình làng một sản phẩm mới và cũng không phải là trình diễn một công nghệ mới, mà là giới thiệu một bộ phận mới của cơ thể có thể giúp chúng ta mở rộng các giác quan của mình theo những cách phi thường”, anh nói. Người phát ngôn dự án này Mariana Viada cho biết anh Harbisson hiện không chỉ nhận biết được các màu sắc ở trước mắt mình mà còn có thể biết được những màu mà người khác thấy trên điện thoại của họ. “Nghĩa là, có khả năng anh ấy có thể giao tiếp bằng não với những người cũng được cấy ghép thiết bị giống như anh. Nhưng hiện tại anh là người duy nhất”, Viada nói thêm.
Harbisson dự định sẽ biểu diễn khả năng kết nối với người đang đứng ở Quảng trường Thời đại (Mỹ), người đang ngắm mặt trời mọc ở Melbourne (Úc) và người đang trong một quán rượu ở Barcelona (Tây Ban Nha). Người nghệ sĩ 32 tuổi tin rằng anh có thể cảm nhận như mình đang ở những địa điểm khác nhau bằng cách thay đổi kết nối giữa các địa điểm.
THUẬN HẢI (Theo Telegraph, Daily Mail)