25/06/2009 - 09:14

“Chàng út ống tre” của Nepal

Sinh ra tại quận Baglung hẻo lánh, cách Thủ đô Kathmandu khoảng 200 km, Khagendra Thapa Magar chỉ cân nặng 4,5 kg, cao 51 cm dù năm nay đã hơn 17 tuổi.

Dhana Maya, mẹ của Khagendra, cho biết khi chào đời, cậu bé chỉ nặng 600 gram. “Ban đầu, tôi cảm thấy hổ thẹn và không dám ra ngoài. Nhưng hiện nay, tôi rất hãnh diện và muốn con mình được công nhận là người tí hon nhất thế giới”, Dhana bày tỏ. Dù vóc dáng “ốc tiêu” của Khagendra chưa được y học gọi tên nhưng các bác sĩ ở Nepal cho rằng cậu mắc chứng thiểu năng tuyến yên. Không thể học hành như bạn bè đồng trang lứa, nên gần đây Khagendra được đưa vào trường mẫu giáo để học đọc và viết. Cuối tuần, cậu phụ giúp bố mẹ bán trái cây, rãnh rỗi thì xem các chương trình dạy võ karate trên truyền hình.

Dự tính đến tháng 10 tới, khi Khagendra đủ 18 tuổi, cậu sẽ soán ngôi He Ping Ping (20 tuổi, cao 73,66 cm) ở Trung Quốc trở thành người đàn ông nhỏ nhất thế giới. “Khi đó, tôi có thể thực hiện mơ ước đến Mỹ du lịch, khoe tài nhảy nhót và biễu diễn karate” - Khagendra tâm sự.

T.TR (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết