 |
|
Ca sĩ Quang Hào hát “Hết quan hoàn dân” - một ca khúc có ca từ rất “kỳ quặc”.
Ảnh: vtv.vn |
Chương trình “Bài hát Việt” do VTV3 tổ chức phát sóng hằng tháng trên màn ảnh nhỏ là một chương trình giải trí có chất lượng dành cho khán giả yêu nhạc - đồng thời là sân chơi cho các nhạc sĩ chuyên và không chuyên trong cả nước. Tuy nhiên, gần đây nhiều ca khúc trình bày trong “Bài hát Việt” có ca từ thô thiển, gây phản cảm cho khán giả.
Có thể nói, “Bài hát Việt” là chương trình được xem là tiên phong trong việc tạo ra sân chơi cho giới sáng tác ca khúc Việt Nam, góp phần phát hiện những nhân tố âm nhạc mới. Không ít tác giả trẻ như Lê Minh Sơn, Sa Huỳnh, Nguyễn Xinh Xô, Thành Vương... đã thành danh từ sân chơi này.
Đáng tiếc là gần đây “Bài hát Việt” đã có những dấu hiệu cho thấy sự xuống cấp của các tác phẩm được giới thiệu, nhất là về ca từ. Rất nhiều ca khúc có lời rất “tự nhiên chủ nghĩa” xuất hiện. Nhiều trường hợp, các từ ngữ trong ca khúc sự gượng ép không có ý nghĩa. Chẳng hạn bài hát giới thiệu là “tình khúc nồng nàn” có những ca từ: “Một hôm ta đi với nhau, mưa rất nhiều và rất lâu. Trên mái đầu là một chiếc ô ngăn đôi nỗi sầu” (“Chiếc ô ngăn đôi”). Có ca khúc xài đến 23 từ “tan” trong một bài hát không dài, ghép những từ ngữ hoàn toàn vô nghĩa: “Tan trong giấc mơ tôi ơi. Tan trò mơ man mác mờ man. Tan vì hoa nói khẽ khẽ. Tan la la la, là lá...” (“Tan, tan, tan”).
Điều làm cho khán thính giả màn ảnh nhỏ cảm thấy khó chịu là ca sĩ hát không rõ lời, phối âm thế nào mà nhạc át hẳn tiếng hát, thỉnh thoảng ca sĩ lại gào lên “âu...yeah...”. Trong ca khúc “Chạm”, khán giả cố lắm mới nghe được: “Tình yêu không lời ca mà tình yêu chẳng nhất thiết nói ra, giác quan rung động. Chạm bờ môi thật lâu tình yêu không thành câu, cánh tay anh sau lưng ghì chặt đôi khóe môi cúi xuống long lanh to tròn đôi mắt ấy nụ hôn nồng say”(!). Đáng báo động gần đây trên “Bài hát Việt” có ca khúc được giới thiệu là mang tính chất “chính luận”, “bàn về một chủ đề nhạy cảm”, nhưng nghe rất kỳ quặc: “Ai cũng muốn làm dân, biết ai sẽ làm quan. Vì làm quan đâu có dễ, làm quan sẽ khó đấy... Việc trước việc sau nối nhau nối nhau đấu tranh tranh đấu. Nhưng ai cũng muốn làm quan biết ai sẽ làm quan. Làm quan thì không tham mà làm dân thì không gian. Quan không tham, dân không gian” (“Hết quan hoàn dân”). Điều ngạc nhiên là những ca khúc được trình diễn trên “Bài hát Việt” nói riêng, trên màn ảnh nhỏ nói chung, phải qua nhiều vòng tuyển chọn, trong đó có sự thẩm định của một Hội đồng nghệ thuật gồm các nhạc sĩ tên tuổi và những người có trách nhiệm của nhà đài.
Thiết nghĩ, “Bài hát Việt” là chương trình ca nhạc truyền hình được đầu tư tốn kém, chiếm ngay giờ vàng trên màn ảnh nhỏ hàng tháng. Khán giả cũng mất thời gian theo dõi với mong muốn được xem một chương trình nghệ thuật, nghiêm túc và góp phần bồi dưỡng tình yêu âm nhạc trong mỗi người - nhất là giới trẻ. Uy tín, tên tuổi của một chương trình nghệ thuật được tạo nên không phải trong ngày một ngày hai, mong rằng chương trình “Bài hát Việt” cần có sự nhìn lại, điều chỉnh sao cho chương trình giữ được chỗ đứng trong lòng khán giả.
ĐĂNG HUỲNH