25/06/2016 - 17:01

“Ăn mày dĩ vãng”

Sau khi quyển hồi ký "Một đời giông bão" của diễn viên Thương Tín ra mắt, dư luận phản ứng về những chi tiết phản cảm, phương hại đến nhân phẩm người khác. Nam nghệ sĩ không ngại làm kẻ "ăn mày dĩ vãng" chỉ để khoe "chiến tích tình trường" và "câu khách".

Thật ra, việc nghệ sĩ viết hồi ký không phải là hiếm, nhất là những nghệ sĩ lão thành. Nhiều hồi ký của các nghệ sĩ tên tuổi không chỉ giúp người đọc hiểu thêm về họ mà còn mang đến những kiến thức về nghệ thuật, xã hội đương thời. Nhưng đọc hồi ký của nghệ sĩ Thương Tín, sự trần trụi thô thiển khiến nhiều người nổi giận.

Gần 200 trang sách hồi ký đều quẩn quanh việc ông yêu, ngủ với ai, quan hệ tình dục năm bao nhiêu tuổi… 12 người phụ nữ không may có liên quan đến cuộc đời ông được đem ra kể lể với những lời lẽ thiếu tế nhị. Theo hồi ký, mới 12 tuổi ông đã được cô giáo chủ nhiệm yêu thầm, ưu ái đặc biệt; 13 tuổi đã bị một góa phụ… cưỡng hiếp. Đáng giận nhất là những nữ nghệ sĩ, dù còn sống hay đã mất vẫn được ông đem ra kể như những "chiến lợi phẩm" trong cuộc săn ái tình. Đó là bà P.Q bị ông chia tay vì bị sảy thai; ca sĩ H.N cùng Thương Tín chia tay sau 10 năm yêu nhau vì cô từng lén đi phá thai 5 lần và càng "oái ăm" hơn khi mẹ H.N cũng yêu ông. Nhẫn tâm hơn là khi nhắc đến chuyện tình với người đẹp T.T.H, ông đã viết: "Ở mông, ở ngực, ở tay đều cứng ngắc silicon". Thương Tín "đào xới" chi tiết, kể cả câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ lỗi của T.T.H. Một nữ diễn viên cố cựu hiện nay được xem là hình tượng về nhan sắc, sự nghiệp, gia đình của làng giải trí Việt là D.M cũng bị ông nêu tên với "chiến tích" vài lần được bà "mời ngủ lại nhà"…

Điều đáng nói là ngoại trừ người phụ nữ tên H.Đ được ông viết tắt, còn lại đều được ông nêu rõ danh tính, nghề nghiệp như cách để xác thực. Người đàn ông như Thương Tín- mà có lẽ sau khi "Một đời giông bão" ra mắt người ta không còn xem ông ta đàn ông nữa- có khi nào nghĩ lại: chỉ vì ông ta ráng viết sách kiếm chút tiền, mà sẽ phương hại đến nhân phẩm và hạnh phúc gia đình người khác? Nhiều người nghĩ Thương Tín đang muốn kiếm tiền trên nỗi đau của những người phụ nữ từng đi qua đời mình.

Trước những lời chỉ trích của độc giả, nghệ sĩ Thương Tín cho rằng, ông chỉ nói ra sự thật. Nhưng sự thật ấy chẳng có giá trị gì và cũng chẳng ai quan tâm. Có lẽ, "Một đời giông bão" đã thực sự đưa cuộc đời nghệ thuật của Thương Tín vào "cõi bình yên" vì khán giả không còn "thưởng thức" nổi tài năng của một nghệ sĩ có nhân cách như thế.

DUY LỮ

Chia sẻ bài viết