10/04/2009 - 07:38

Yên nghỉ trên ngọn cây suốt 29 năm

Vì không muốn người thân đau lòng khi nhìn thấy thi thể của mình, một người đàn ông Đức mắc bệnh ung thư đã chọn cách biến mất không để lại dấu vết. Suốt 29 năm qua, gia đình không tài nào tìm được xác của cụ Paul Ludwig, 69 tuổi.

Mới đây, khi đi ngang qua khu rừng ở thị trấn Bruckberg (vùng Bavaria), một cậu bé thiếu niên đã kinh hoàng khi chứng kiến những khúc xương người từ cây cao 12 m “bay” xuống đất. Chưa hết, khi leo lên cây đó, người ta phát hiện nguyên bộ hài cốt, và đó chính là của cụ Paul. Nhà chức trách cho rằng nhiều khả năng cụ tự trói mình trên ngọn cây và dùng súng kết liễu đời mình nên thi thể không thể rơi xuống đất.

H.A (Theo Xinhua)

Chia sẻ bài viết