20/02/2019 - 18:29

Vững bước lên đường nhập ngũ 

Sau một ngày sôi nổi tham gia các hoạt động tại Hội trại tòng quân, sáng sớm 20-2, 1.580 người con ưu tú của quê hương Cần Thơ đã sẵn sàng tâm thế để được đón về các đơn vị nhận quân. Bịn rịn chia tay người thân nhưng các tân binh (TB) cũng rất đỗi hân hoan, tự hào khi tiếp bước cha ông, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ tặng hoa, động viên tinh thần các tân binh quận Ninh Kiều. Ảnh: KIM XUÂN

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy tặng hoa, động viên tân binh quận Ô Môn lên đường nhập ngũ. Ảnh: ANH DŨNG

Khoác ba lô lên vai với vẻ mặt đầy tự hào, TB Nguyễn Văn Nam, 20 tuổi, ở ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, bộc bạch: “Ước nguyện của tôi sau này là được phục vụ lâu dài trong quân đội, được góp sức mình xây dựng và bảo vệ đất nước. Vì vậy, tôi không ngần ngại viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Hành trang lớn nhất mà tôi mang theo là tình thương yêu của mọi người. Tôi hứa quyết tâm rèn luyện tốt để ngày càng trưởng thành trong môi trường quân đội”. Nhìn con trai hăng hái lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự (NVQS), ông Nguyễn Văn Hoàng, ba của Nam xúc động nói: “Ngày hay tin con trúng tuyển NVQS, vợ chồng tôi rất vui, động viên con cố gắng rèn luyện, hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc”.

Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen cho 1 gia đình quận Ô Môn tiêu biểu trong công tác tuyển quân. Ảnh: ANH DŨNG

Hòa cùng không khí rộn ràng trong ngày giao nhận quân tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Cái Răng, TB Trần Hồng Sỹ, ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, vui mừng khi tiếp bước anh trai Trần Thanh Quân lên đường nhập ngũ. Hồng Sỹ chia sẻ: “Tôi từng tiễn đưa anh trai lên đường nhập ngũ và giờ đây tiếp bước anh. Những câu chuyện anh kể về quá trình rèn luyện, học tập trong quân ngũ giúp tôi càng hiểu và an tâm tiếp bước anh trai”. Còn đối với đảng viên Nguyễn Duy An, ở phường Lê Bình, dù đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định nhưng An vẫn tình nguyện  nhập ngũ. Duy An luôn tin tưởng môi trường quân đội là nơi để mình rèn luyện và trưởng thành hơn. Duy An nguyện phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên và mong có cơ hội học tập, nâng cao trình độ để cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng hoa, động viên tân binh quận Ô Môn lên đường nhập ngũ. Ảnh: ANH DŨNG

Đoàn Chủ tịch chào cờ tại lễ giao nhận quân của quận Ninh Kiều. Ảnh: KIM XUÂN

Tại tiểu trại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TB Vũ Thanh Tuyền, ngụ tại ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Ái, thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị hành trang lên đường. Gia đình chưa ai đi bộ đội, nhưng với tinh thần tiền phong gương mẫu của người đảng viên, Bí thư Đoàn ấp, Thanh Tuyền luôn ấp ủ ước mơ được lên đường nhập ngũ, cống hiến sức trai bảo vệ đất nước. Thanh Tuyền bộc bạch: “Tôi sẽ phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, phấn đấu rèn luyện tốt để được phục vụ lâu dài trong quân đội”. Sinh ra trong gia đình truyền thống, thanh niên Trần Phúc Vinh, ngụ tại ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, càng thêm háo hức, quyết tâm lên đường nhập ngũ. Được đứng vào hàng ngũ Đảng từ năm 2012 và tốt nghiệp Đại học Cần Thơ ngành Nông học vào năm 2018, Vinh luôn nhận thức rất rõ trách nhiệm của người thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cài hoa cho các tân binh quận Thốt Nốt trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: THANH THƯ

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ (thứ hai từ trái sang) và lãnh đạo huyện Thới Lai trao hoa cho các tân binh. Ảnh: TUYẾT NHUNG

Khi trò chuyện cùng Nguyễn Hồng Dư, ngụ xã Định Môn, huyện Thới Lai, chúng tôi cảm nhận được sự hồi hộp, háo hức xen lẫn tự hào của Dư. Vừa tốt nghiệp ngành Triết học thuộc Khoa Khoa học chính trị - Trường Đại học Cần Thơ, Dư nhận được giấy báo trúng tuyển NVQS. Dư cho biết: “Gia đình tôi có ông cậu là liệt sĩ và cha, mẹ tôi cũng rất mong muốn tôi tham gia quân đội, đóng góp sức trẻ cho quê hương. Về đơn vị, tôi sẽ ra sức học tập, rèn luyện, sống kỷ luật và tích cực hơn trong cuộc sống”.

Khí thế lên đường thi hành NVQS của tân binh huyện Phong Điền. Ảnh: Hồng Vân

Ngồi cạnh bên con trai út chuẩn bị lên đường nhập ngũ, trong tiếng nhạc rộn ràng chuẩn bị cho lễ giao nhận quân, bà Huỳnh Thị Kim Hoa, ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều không ngớt lời dặn dò TB Đỗ Văn Hiền vào môi trường quân đội phải cố gắng học tập, chấp hành tốt nội quy, quy định của đơn vị. Bà Hoa tự hào kể: “Nối tiếp truyền thống của gia đình, trước đây chồng tôi từng tham gia quân đội ở chiến trường miền Đông, thuộc Quân khu 7, anh trai của Hiền cũng gia nhập quân đội ở Hà Tiên. Do vậy, khi tốt nghiệp cao đẳng y học cổ truyền năm 2018, Hiền tự nguyện viết đơn xin đi NVQS. Gia đình rất ủng hộ việc làm của Hiền và dự định khi Hiền hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương mới tiếp tục học bác sĩ chuyên ngành y học cổ truyền”.

Các tân binh quận Cái Răng  lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Quyên

Trong bộ quân phục mới tinh, TB Nguyễn Trung Hiếu, ở ấp Thới Xuân, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, trông chững chạc hơn. Hiếu phấn khởi cho biết: “Tôi từng bỏ lỡ 2 lần gọi nhập ngũ vì còn đi học. Lần này, tôi chuẩn bị sẵn sàng cả tâm lý lẫn những kiến thức về đơn vị, địa phương chuẩn bị nhập ngũ”. Còn Nguyễn Đăng Khoa, ở ấp Thới Trung A, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ chia sẻ: “Tôi là con út trong gia đình, mới tốt nghiệp đại học và đi làm được vài tháng thì nhận lệnh gọi nhập ngũ. Tôi và gia đình tin rằng qua môi trường rèn luyện NVQS, khi trở về tôi sẽ trưởng thành hơn và trở lại với công việc một cách thuận lợi”. Theo anh Lưu Thành Luông, Chính trị viên Ban CHQS huyện Cờ Đỏ, để chăm lo cho gia đình các TB, Hội đồng NVQS quận chỉ đạo các xã, thị trấn quan tâm động viên các gia đình có con em nhập ngũ. Sau khi chính thức lên xe về các đơn vị rèn luyện, mỗi TB được tặng 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Bác Lã Ngọc Dũng (Cựu Chiến binh phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) động viên và chỉnh lại trang phục cho cháu Lã Bảo Long trước khi lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Kim Xuân

Với tâm trạng phấn khởi, TB Đặng Ngọc Tâm, ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, nói: “Được phục vụ trong quân đội là niềm mong ước lớn nhất của em. Em sẽ ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Cũng như Tâm, nhiều thanh niên quận Bình Thủy vẫn còn chưa hết bỡ ngỡ khi khoác lên mình bộ quân phục nhưng ánh mắt tràn ngập niềm vui, tin tưởng. Chị Phạm Thị Hằng, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, bộc bạch: “Gia đình tôi có 2 người con. Lý Thanh Tuấn là con trai lớn, em gái mới 25 tháng tuổi. Để động viên con yên tâm lên đường nhập ngũ, ngay từ sáng sớm, cả gia đình hai bên nội ngoại đến rất đông để tiễn Tuấn. Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, Tuấn lại là lao động chính trong nhà, nhưng vì nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, cả gia đình đều rất ủng hộ”. Nhằm động viên TB an tâm lên đường thi hành NVQS, các cấp, các ngành, địa phương quận Bình Thủy quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cấp ủy, UBND 8 phường thành lập đoàn  đến từng gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ thăm hỏi, động viên và tặng quà. Năm 2019 với quyết tâm của Quận ủy, UBND quận và cấp ủy, UBND 8 phường tặng 170 công dân lên đường nhập ngũ, mỗi người 1 sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng; vận động các mạnh thường quân hỗ trợ mỗi công dân và gia đình công dân lên đường nhập ngũ 1 triệu đồng. Riêng phường Long Tuyền vận động xây tặng 1 căn nhà Đại đoàn kết cho quân nhân đang tại ngũ, trị giá 40 triệu đồng.

Các tân binh huyện Vĩnh Thạnh hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: V. TRUYỀN

Nhìn đội lân nhảy múa chào đón các TB tại lễ giao nhận quân quận Thốt Nốt, TB Nguyễn Minh Nhựt, khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, phấn khởi nói: “Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân, đặc biệt là thế hệ trẻ của chúng tôi. Đây cũng là dịp để tôi ra sức rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, phấn đấu trở thành một quân nhân tốt, sống có ích cho xã hội…”. Từ năm 2014 đến nay, Nhựt làm Bí thư Chi đoàn khu vực Tân Phước 1. Là cán bộ đoàn năng động, nhiệt huyết, Nhựt được kết nạp Đảng năm 2017. Gác lại công tác Đoàn và công việc MC phục vụ tại các tiệc cưới, hỏi với mức thu nhập khá cao khoảng 15 triệu đồng/ tháng, Nhựt hăng hái lên đường
nhập ngũ. 

Nhiều nữ sinh Trường THPT quận Thốt Nốt cài hoa cho các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thanh Thư 

Tại quận Ô Môn, nơi được Hội đồng NVQS thành phố chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức Lễ giao nhận quân, cờ hoa được trang hoàng rực rỡ. Từ 4 giờ sáng, các thanh niên đã thức dậy để kiểm tra lại tư trang. Người thân, bạn bè ngồi vây quanh các thanh niên để dặn dò, động viên và gửi gắm tình cảm cho nhau bằng những lời hay, ý đẹp. Đến tiểu trại phường Trường Lạc, chúng tôi gặp chị Đỗ Thị Quỳnh Như nắm chặt tay TB Dương Quốc Bảo nhẹ nhàng động viên: “Vào Quân đội ráng phấn đấu thật tốt để xứng đáng với niềm tin của gia đình và mọi người nghe anh”. Trò chuyện với chúng tôi, Bảo nói: “Tôi và Như vừa đính hôn tuần trước. Hôm nay, lên đường nhập ngũ, phải xa Như và người thân nhưng tôi xác định rõ trách nhiệm của thanh niên và quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ trước, sau đó mới trở về kết hôn”. Ở tiểu trại phường Châu Văn Liêm, chị Lý Thị Hằng, người dân tộc Khmer đang nắm chặt tay con trai là Trần Minh Tiến dặn dò: “Con cứ an tâm lên đường, mọi việc ở nhà đã có ba mẹ và mọi người lo. Vào Quân đội phải cố gắng phấn đấu rèn luyện cho tốt, khi có điều kiện thì phục vụ lâu dài nghe con”.

Nữ sinh cài hoa cho tân binh huyện Thới Lai. Ảnh: Tuyết Nhung

Tiếng trống Hội tòng quân vang lên giòn giã, càng thêm thúc giục TB vững bước lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong không khí rộn ràng của ngày Hội tòng quân, đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố đã biểu dương tinh thần chấp hành Luật NVQS của các TB và mong muốn TB sẽ phát huy truyền thống quê hương, ra sức rèn luyện, phấn đấu xây dựng non sông ngày càng vững bền, giàu đẹp.

Số lượng TB ở các quận huyện nhập ngũ:

- Quận Ô Môn: 130 TB nhập ngũ tại Sư đoàn Bộ Binh 330 (Quân khu 9), 10 TB nhập ngũ tại Bộ CHQS thành phố và 30 TB nhập ngũ tại Công an TP Cần Thơ.
- Quận Thốt Nốt: 110 TB nhập ngũ tại Trung đoàn 263- Quân chủng phòng không không quân; 40 TB nhập ngũ tại Lữ đoàn tăng Thiết giáp 416; Bộ CHQS thành phố nhận 5 TB; Công an thành phố nhận 30 TB.
- Quận Ninh Kiều: 205 TB; trong đó giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng 175 TB và Bộ Công an là 30 TB.
- Quận Bình Thủy: 170 TB; trong đó, có 140 TB phục vụ trong các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 30 TB phục vụ trong các đơn vị Công an.
- Quận Cái Răng: 150 TB nhập ngũ tại Sư đoàn Phòng không 367, Trung đoàn 152 Quân khu 9, Bộ CHQS thành phố và Công an thành phố. 
- Huyện Vĩnh Thạnh: 100 TB được giao cho Vùng V Hải quân; 35 TB giao cho Trung Đoàn 3, Sư đoàn Bộ Binh 330; 5 TB giao cho Bộ CHQS TP Cần Thơ; 25 TB giao cho Công an TP Cần Thơ.
- Huyện Thới Lai: 160 TB giao cho Bộ Quốc phòng và 35 TB cho Bộ Công an. Các TB nhận nhiệm vụ ở các đơn vị huấn luyện: Trung đoàn 294, Sư đoàn phòng không 367; Trung đoàn BB10, Sư đoàn bộ binh 4, Trung đoàn BB932, Bộ CHQS TP Cần Thơ; Công an thành phố.
- Huyện Phong Điền: có 175 TB lên đường nhập ngũ, trong đó địa phương giao cho Bộ Quốc phòng nhận 140 TB, Bộ Công an: 35 TB.
- Huyện Cờ Đỏ: 165 TB nhận nhiệm vụ ở đơn vị huấn luyện Lữ đoàn 950 Quân khu 9, Sư đoàn 330 Quân khu 9, Trung đoàn 932 Bộ CHQS TP Cần Thơ và Công an TP Cần Thơ

Nhóm PV CT-XH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
nhập ngũ