04/02/2018 - 16:08

Vui xuân, đón Tết cùng em 

Những ngày giáp Tết, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố có nhiều hoạt động chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn như: trao học bổng, tặng quà… Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ để học sinh nghèo đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Nồng ấm ngày Xuân

Cuối tháng 1-2018, Ban Thường vụ (BTV) Huyện đoàn Cờ Đỏ tổ chức chương trình Nụ cười Xuân năm 2018, với sự tham dự của 400 học sinh các trường tiểu học, THCS. Các em được xem biểu diễn văn nghệ, múa lân, ảo thuật… Dịp này, BTV Huyện đoàn Cờ Đỏ tặng 40 suất học bổng trị giá 40 triệu đồng và 300 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó học tốt. Em Thạch Thị Kim Thoa, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Đông Hiệp, xã Đông Hiệp, cho biết: “Gia đình em không có đất sản xuất, cuộc sống rất khó khăn. Nhà em có 3 người đang đi học nên cha mẹ lo chi phí học tập càng vất vả. Em rất mừng khi nhận học bổng của Huyện đoàn để cha mẹ đỡ lo phần nào".

Các bạn chuẩn bị quà tặng học sinh nghèo trong chương trình “Gia vị yêu thương”.

Bên cạnh vận động khoảng 80 triệu đồng để tổ chức chương trình Nụ cười Xuân, BTV Huyện đoàn Cờ Đỏ còn tổ chức tặng quà con cán bộ Đoàn các xã, thị trấn. Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện Cờ Đỏ chỉ đạo các Chi đoàn ngành, Liên đội tổ chức chăm lo Tết cho học sinh nghèo. Anh Lê Quốc Tuấn, Bí thư Huyện đoàn Cờ Đỏ, cho biết: “Các Chi đoàn ngành nhận đỡ đầu 52 học sinh nghèo, học giỏi, gồm: quần áo, học bổng, dụng cụ học tập để an tâm đến trường. Năm qua, chúng tôi tổ chức chăm lo học sinh nghèo, cận nghèo và cả học sinh hoàn cảnh khó khăn”.

Tại các trường học, hoạt động chăm lo Tết cho học sinh khó khăn diễn ra sôi nổi, với các hình thức: nuôi heo đất, bán bao lì xì để tạo nguồn quỹ; tổ chức văn nghệ để vận động học bổng tặng học sinh vượt khó… Anh Huỳnh Văn Hảo, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Đông Hiệp, xã Đông Hiệp, cho biết: “Trường có 91 học sinh nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn. Hơn 2 tháng trước, Ban Chỉ huy Liên đội phát động đội viên nuôi heo đất, mua quà tặng các bạn cùng lớp. Ngoài ra, trước khi nghỉ Tết, chúng tôi tham mưu Ban Giám hiệu trường tổ chức các hoạt động: hái hoa dân chủ, giao lưu văn nghệ, đối thoại thầy, cô…”.

“Gia vị yêu thương” cho học trò nghèo

Những ngày này, học sinh Trường Phổ thông Thái Bình Dương (quận Ninh Kiều) bận rộn gói quà cũng như tích cực tập luyện văn nghệ, phục vụ chương trình “Gia vị yêu thương”. Theo anh Phương Tấn Đạt, Bí thư Đoàn trường Phổ thông Thái Bình Dương, 1.000 phần quà gồm: gạo, mì gói, nước tương, nước mắm và dầu ăn sẽ được trao học sinh có hoàn cảnh khó khăn 10 trường học tại các huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh. Để có được những phần quà tặng học sinh nghèo, thời gian qua, học sinh trường tổ chức bán cây cảnh mini, đồng thời, vận động gia đình, nhà hảo tâm đóng góp để mua nhu yếu phẩm. Đặc biệt, Đoàn trường tổ chức chương trình văn nghệ để bán vé, tạo quỹ cho chương trình.

Không chỉ học sinh, nhiều sinh viên các trường đại học, cao đẳng cũng tích cực tham gia hương trình “Gia vị yêu thương”. Năm nay, Đoàn trường Phổ thông Thái Bình Dương tiếp tục phối hợp học sinh, sinh viên 8 trường đại học, cao đẳng, THPT để tổ chức chương trình. Bên cạnh vận động quà tặng, học sinh, sinh viên còn phụ trách các nhóm tổ chức hoạt động vui chơi cho học sinh các điểm trường, như: đố vui, dân vũ, trao đổi truyện tranh… Bùi Huỳnh Liên, sinh viên năm thứ 2 ngành Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ, chia sẻ: “Đến thời điểm này, có 106 bạn đăng ký làm tình nguyện viên trong chương trình “Gia vị yêu thương”. Chúng tôi sẽ chia thành 10 nhóm để thiết kế các hoạt động, giúp học sinh có một ngày sinh hoạt, vui chơi thú vị, ngập tràn cảm xúc. Chúng tôi mong các doanh nghiệp, nhà hảo tâm sẽ tích cực đồng hành để tặng những phần quà Tết, góp phần động viên học sinh nỗ lực vượt khó học tập, đón Tết trong tình yêu thương, sự quan tâm của mọi người”.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết