25/05/2008 - 11:54

Vẹt tinh khôn

Cách đây 2 tuần, cảnh sát thành phố Nagareyama gần Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) giải cứu một con vẹt xám châu Phi bị kẹt trên mái nhà dân. Sau một đêm tạm trú ở đồn cảnh sát, nó được chuyển đến bệnh viện thú y để chữa thương. Trước đó, vẹt ta không hé mỏ nói lời nào với nhân viên cảnh sát. Nhưng vài ngày sau khi được một bác sĩ tận tình chăm sóc, nó bắt đầu “tự bạch”: “Tôi là Yosuke Nakamura”, rồi nói rành rẽ địa chỉ nhà, tên đường và thậm chí còn hót giúp vui cho mọi người trong bệnh viện.

Khi cảnh sát tìm đến địa chỉ do Yosuke cung cấp, họ kinh ngạc khi biết rằng gia đình Nakamura thật sự đang sống tại đó. Chủ của con vẹt cho biết họ đã dạy nó học tên và địa chỉ nhà trong khoảng 2 năm.

T.TR (Theo AP)

Chia sẻ bài viết