10/05/2008 - 21:38

Thơ

Về Trường Long

* NGUYỄN THANH LAN

Xuồng ba lá má bơi mỗi sáng

Ra chợ Phong Điền mua bán kiếm lời

Đâu quản bao sương dầm nắng dãi

Mong nuôi con khôn lớn nên người

 

Rảo khắp kinh Mương Cau, Cây Cẩm

Má tìm mua cam, quít, bưởi, chanh

Bán hàng xong lại chở về tro trấu

Bắp, đậu... vui mừng phát triển nhanh

 

Má mót từng đồng nuôi con học

Rời Trường Long, con ra huyện học cấp ba

Rồi đỗ đạt, con rời trường huyện

Đêm thị thành thao thức nhớ quê nhà

 

Tình đất tình quê rất ngọt ngào

Trong từng thửa ruộng mỗi bờ ao

Trong từng bông lúa, từng con cá

Khôn lớn, con mong trả nghĩa sau

 

Má mong con vỗ cánh đại bàng

Bay vào trời rộng lớn thênh thang

Má ơi, con muốn về quê cũ

Vì nhớ má yêu, nhớ xóm làng

 

Con về với má, với Trường Long

Ước nguyện ngày nao đã thỏa lòng

Dạy học xong, con ra ruộng rẫy

Mầm xanh con giúp má gieo trồng.

 

Chia sẻ bài viết