Mở cửa từ ngày 12 đến 21-3-2009, Triển lãm Ảnh nghệ thuật TP Cần Thơ lần thứ XII quy tụ hơn 100 tác phẩm của gần 20 tay máy với chủ đề “Cần Thơ vẻ đẹp văn hóa, văn minh và tiềm năng phát triển”. Dạo qua phòng triển lãm, dường như có nhiều điều chưa đáp ứng sự mong đợi của người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh.
Nhìn chung, những tác phẩm trưng bày đã phản ánh phần nào đời sống, lao động, sản xuất của người Cần Thơ. Đó là “Hoa tình thương” (giải nhất, của tác giả Hữu Hồng) phản ánh ngày tụ hội quyên góp giúp đỡ người nghèo của công nhân Dược Hậu Giang; “Sống khỏe” (giải khuyến khích, của Võ Thanh Tâm) mô tả không gian yên bình của TP Cần Thơ vào buổi sáng sớm với những người phụ nữ đang tập dưỡng sinh.
Có một số tác phẩm cho thấy sự sáng tạo trong bố cục: nổi bật nhất là “Sông Hậu bừng sáng” của tác giả Phúc Vinh, với hình ảnh trụ cầu Cần Thơ sừng sững vươn lên giữa buổi sớm mai và mặt trời lên đến lưng chừng - mặt trời hơi chệch về một bên như đang ẩn núp phía sau trụ cầu duyên dáng; “Trở nắng” của Trần Anh Thắng với hình ảnh người nông dân như dấu chấm than đổ xuống sân lúa đang được phơi kéo theo chiều ngang; “Đợi nắng” của Hồng Bé với hình tượng những hàng lưới hội về một điểm.
“Những nét mới trong triển lãm lần này quá ít ỏi” - đó là nhận xét của nhiều người xem, đặc biệt là những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh, các chuyên gia về quảng cáo, mỹ thuật. Xem qua hơn 100 tác phẩm ảnh nghệ thuật được triển lãm lần này, dễ nhận thấy nét “quen” trong chủ đề, góc máy. Vẫn là các tác phẩm phản ánh đời sống nông thôn, với ao cá, dòng sông, bến nước, con đò, trường làng, làng nghề, cụ già, em nhỏ, khách du lịch Tây trên sông nước hữu tình... với cách thể hiện không có gì mới, thậm chí có tác phẩm tự nhiên chủ nghĩa như minh họa cho chủ đề. Người xem mong muốn tìm thấy đời sống đô thị mới đã không được thỏa mãn: Cách thể hiện đề tài này khuôn sáo, với các chủ đề như công nhân trên công trường, thép mới ra lò, nhà cao tầng đang xây, công nhân vệ sinh thầm lặng làm việc... Một người xem triển lãm cảm thán: “Tôi hơi thất vọng vì bóng dáng đô thị Cần Thơ gần như vắng bóng. Thành phố mình rất đẹp và nếu người nghệ sĩ nhiếp ảnh chịu khó tìm tòi thì những hình ảnh cuộc sống đời thường của phố phường khi lên ảnh cũng sẽ tạo ấn tượng”. Nhiều người xem còn cho rằng đã có sự lạm dụng kỹ thuật photoshop trong một số tác phẩm nhưng lại không phục vụ tốt cho ý tưởng nghệ thuật, tạo điểm nhấn cho chủ đề, phá vỡ tính cơ bản của nhiếp ảnh và làm người xem khó hiểu ý tưởng tác giả.
Tuy còn nhiều điều chưa hài lòng, nhưng người yêu bộ môn nghệ thuật nhiếp ảnh trân trọng ghi nhận một chặng đường sáng tác của các tay máy Cần Thơ và hy vọng các nghệ sĩ sẽ tiếp tục tìm tòi sáng tạo để mùa triển lãm sau có thêm nhiều tác phẩm đẹp...
XUÂN VIÊN