04/08/2012 - 21:45

Uống rượu với Đà Lạt

PHAN THÀNH MINH

Một đêm với quán sao trời
Nhắp say giọng nói em mời nết na
Vỉa hè kháo chuyện phồn hoa
Chạm môi cạn giọt sương Đà Lạt cay

Ốc rừng béo mỡ màng tay
Rượu đong giáp quận ly xoay mòng mòng
Lửa hồng vén áo sò lông
Muối tiêu chanh đủ vị nồng nàn chưa ?

Mắm gừng đỏ lựng ớt dưa
Cay cho biết mặt... đong đưa mắt tình
Phố sương mờ ảo trăng xinh
Áo em cẩn núi nên hình yêu thương

Quanh co lạ lẫm phố phường
Liêu xiêu tìm chút phong sương thôi mà
Đôi ta khách lạ đường xa
Một đêm nghiêng ngửa với Đà Lạt say.

Chia sẻ bài viết