20/02/2011 - 09:39

Tù nhân cô đơn nhất thế giới

 Ảnh: wayfaring

Dù là tù nhân được ưu ái nhất thế giới nhưng người đàn ông 30 tuổi đang thụ án tại nhà tù duy nhất ở tiểu quốc gia San Marrino cho biết anh có cảm giác rất buồn chán và cô đơn.

Anh này được hưởng những đặc quyền mà không phạm nhân nào trên thế giới có được, như được sử dụng riêng phòng tập thể dục, thư viện, phòng xem ti-vi và “độc chiếm” 1 trong 6 phòng giam của nhà tù. Do là tù nhân duy nhất nên anh cũng được quản giáo ưu ái cho ra ngoài giải lao 1 giờ mỗi ngày và được phục vụ ăn uống bởi một nhà hàng ở địa phương (vì tổ chức bếp ăn chỉ để phục vụ cho một người thì quá lãng phí). Dù vậy, người đàn ông can tội bạo hành gia đình vẫn than quá buồn chán bởi từ khi bị giam hồi tháng trước đến nay, anh ta chỉ được gặp mặt vài người, gồm quản giáo, luật sư và người nhà.

San Marino (tên đầy đủ là Cộng hòa Đại bình yên San Marino - ảnh) là nước nhỏ thứ ba ở châu Âu, sau Vatican và Monaco, với dân số khoảng 30.000 người và nổi tiếng là quốc gia có tỷ lệ tội phạm rất thấp. Lúc đỉnh điểm, nhà tù ở quốc gia được cho là lâu đời nhất thế giới này cũng chỉ giam giữ 14 phạm nhân.

HẠNH NGUYÊN (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết